Vợ trẻ qua đời, chồng và gia đình “trang trí” đám tang bằng bóng bay, trà sữa, tặng vé số

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, nhiều người suy sụp, khổ đau và chán nản. Tuy nhiên, mới đây, dân mạng có dịp xúc động khi chứng kiến một người phụ nữ quyết định rời bỏ thế giới này theo cách rất đặc biệt.
Vợ trẻ qua đời, chồng và gia đình “trang trí” đám tang bằng bóng bay, trà sữa, tặng vé số
Đám tang của chị Evelyn Hoi được tổ chức theo phong cách “tươi vui“ (Ảnh: VietNamNet)

Evelyn Hoi, 38 tuổi vừa qua đời vì bệnh ung thư phổi sau 4 tháng chiến đấu với căn bệnh. Chồng cô - anh Royston Lim, 41 tuổi cho biết, vợ anh phàn nàn về những cơn đau ngực từ hồi tháng 6. Sau khi tới bệnh viện, họ nhận được kết quả chẩn đoán chị mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.

Chị Hoi vốn là giám đốc truyền thông cho một ngân hàng, không có thói quen hút thuốc hay uống rượu và có một “cuộc sống bình thường” như lời chồng chị chia sẻ. Một tháng trước khi được chẩn đoán, chị từng bị ho nhẹ nhưng nghĩ rằng chỉ là bệnh thông thường.

Anh Lim cho biết, 10 ngày trước khi qua đời, chị Hoi bắt đầu lên kế hoạch cho đám tang của mình. “Chúng tôi cùng lên kế hoạch, cho cô ấy xem các bản phác thảo đồ trang trí, bao gồm cả màu sắc mà cô ấy muốn” - anh Lim kể.

Chị gái của Hoi cho biết Hoi là người tốt bụng và có trái tim nhân hậu. Cô không muốn mọi người phải buồn, vì thế cô muốn tang lễ của mình trở thành một dịp vui vẻ. “Con bé hi vọng sẽ hoàn thành chặng đường cuối của cuộc đời trong niềm vui và năng lượng tích cực. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của con bé, bao gồm cả việc tặng kẹo dẻo cho khách đưa tang”.

Ngoài ra, Hoi cũng có một mong muốn khác thường, đó là cho những mọi người quen biết cô một cơ hội trúng số. “Con bé hi vọng sẽ mang lại may mắn cho họ, vì thế chúng tôi đã mua 200 tấm vé số”. Đám tang của cô được trang trí bằng bóng bay, trong đó có cả những quả bóng lớn hình cầu vồng ở 2 bên bàn thờ.

Ngay cả trong bức chân dung của mình, Hoi cũng đội một chiếc mũ tiệc tùng giống như vương miện. Ở phía sau bàn thờ cũng là chiếc cầu vồng màu sắc làm bằng bóng bay. Đặt cạnh đó là cốc trà sữa cũng bằng bóng bay - món đồ uống ưa thích của Hoi.

Sự hào phóng của Hoi còn thể hiện ở việc cô đã tặng hết những chiếc túi và đồ trang sức hàng hiệu cho bạn bè và người thân trước khi mất. Sáu giờ trước khi qua đời, cô đã viết những lá thư tạm biệt chồng, cha mẹ, chị gái mặc dù cô đang trong tình trạng rất tệ.

 “Cô ấy cũng đề nghị chúng tôi chỉ đọc thư sau khi cô ấy ra đi” - anh Lim cho biết. Ngay cả những nhân viên y tế chăm sóc cô cũng rất ấn tượng với tinh thần tích cực của cô.  Anh Lim cho biết thêm, vợ anh là người luôn quan tâm tới người khác và ít khi phàn nàn dù trong lòng không vui.

Điều hối tiếc duy nhất của cô là không thể đi du lịch trong quãng đời cuối cùng vì đại dịch. “Kết hôn với cô ấy là điều may mắn nhất trong đời tôi” - anh chia sẻ.

Hình minh họa (Ảnh:diamond.jp)

Cuộc sống này vốn dĩ rất mong manh và loài người chúng ta không biết khi nào mình sẽ rời khỏi trần thế. Có những phận đời, từ bé đến lớn vô cùng khỏe mạnh, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tử thần lại gọi tên. Cũng có những số phận, dù ốm yếu quanh năm nhưng lại có thể sống tới trăm tuổi, bạc đầu.

Thế nên, tạo hóa chính là thứ không lường trước được. Bởi vậy người ta mới dặn nhau “sống chết có số”’ nên hãy trân quý từng giây phút mình đang tồn tại. Cũng giống như câu chuyện của chị Evelyn Hoi, chị ra đi quá đỗi đột ngột, khiến bạn đời và gia đình vô cùng bối rối, sững sờ.

Nhiều người khi nghe tin mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, liền suy sụp tinh thần, đau khổ khóc lóc, thậm chí còn dặn vợ/ chồng đừng đi bước nữa, hãy chung thủy trọn đời, thậm chí sợ người thân quên mình, nên họ gần đắm chìm trong tuyệt vọng.

Vậy mà suy nghĩ của chị Evelyn Hoi lại vô cùng đặc biệt, chị bình tĩnh đối diện với tin xấu, tự mình lên kế hoạch cho đám tang trước khi qua đời. Thật ra thì nhiều người cũng lạc quan như chị vậy, nhưng trang trí đám tang bằng bóng bay, bằng trà sữa, bằng kẹo dẻo và thậm chí có cả vé số… thì có lẽ đây là trường hợp có một không ai.

Nếu ai đó không biết, hẳn sẽ nghĩ đây là tiệc sinh nhật chứ chẳng phải tang lễ ảm đạm gì. Chị Evelyn Hoi yêu cầu mọi người cười vui, chúc chị “ra đi” hạnh phúc vì chị nghĩ cuộc đời của mình chẳng có gì đáng buồn, chẳng có gì hối hận, chẳng có gì để khóc lóc đau thương.

Có lẽ, chị Evelyn Hoi đã thực sự thanh thản ở nơi suối vàng, đám tang của chị dù vô tình nhưng lại khiến nhiều người bị ấn tượng sâu sắc. Nhưng có lẽ tận trong tâm khảm, gia đình chị vẫn còn đau đớn lắm, họ cố gắng cười vui ngày đưa tiễn chị, nhưng sau đó là những khoảnh trống mênh mông hụt hẫng không tên.

Qua đây, hy vọng mọi người cũng sẽ trân trọng cuộc sống này hơn, đừng để đời mình chìm đắm trong những ngày tháng u tối, quẩn quanh với năng lượng tiêu cực. Vì đời mỗi người, nói dài thì rất dài mà nói ngắn, thì chỉ trong một cái chớp mắt.

Vậy nên, khi còn khỏe mạnh, khi còn tình yêu thương, hãy trân quý gia đình và chính bản thân mình, các chị em nhé!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật