Đi chơi về muộn vợ không phần cơm, chồng túm cổ: Gọi bố mẹ cô sang dậy lại con gái

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sao cũng là đi lấy chồng, nhiều người sướng thế còn em rõ khổ. Lúc yêu cẩn thận chọn lên chọn xuống, cuối cùng thế nào lại lấy ngay được gã gia trưởng, vũ phu coi vợ như bịch bông để đánh.
Đi chơi về muộn vợ không phần cơm, chồng túm cổ: Gọi bố mẹ cô sang dậy lại con gái
Ảnh minh họa

Chồng em làm kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân nước ngoài, thu nhập khá nên anh coi thường vợ. Chẳng là em làm văn phòng, lương chưa nổi 7 triệu. Sau sinh, anh bắt em nghỉ việc ở nhà chăm con với lý do:

“Đi làm với mức lương như cô chẳng giải quyết được việc gì. Thà cô ở nhà chăm con cho tôi khỏi phải thuê giúp việc”.

Lúc đầu em không chịu nhưng chồng em gây sức ép bảo nếu cố tình đi làm, anh sẽ gửi con về cho ông bà nội chăm, còn em muốn làm gì thì làm. Thương không muốn xa con, em buộc phải nghỉ việc, dù rằng biết sống cảnh phụ thuộc kinh tế chồng sẽ khốn khổ vô cùng.

Không ngoài dự liệu của em, sau khi nghỉ việc ở nhà, chồng em lại càng khinh thường vợ. Rõ là anh nói chỉ cần em chăm con, lo nội trợ, kinh tế anh gánh vác nhưng mỗi tháng lại chỉ đưa cho có 7 triệu vừa chi trả tiền nhà, vừa tiền ăn uống, điện nước. Khoản sữa bỉm của con thì anh tự mua vì sợ em đi siêu thị sẽ ghi khống giấu tiền giữ quỹ đen.

Hàng tháng đưa khoản chi tiêu cho vợ, anh luôn đính kèm 1 câu: “Ăn tiêu cho cẩn thận, chồng cô không phải cái máy in tiền”.

Nhiều lúc cực lòng em cũng muốn đi làm trở lại cho chủ động cuộc sống song hễ nói anh lại căng thẳng, vợ chồng kiểu gì cũng cãi vã. Sau mỗi lần như thế, anh sẽ đưa thêm cho vợ vài đồng song sự quá đáng của anh dường như tăng lên, tỷ lệ thuận với số tiền anh đưa thì phải.

Ngày nào cũng thế, hết giờ làm anh rẽ thẳng ra sân tenis chơi chán chê tới 9 rưỡi 10h mới về. Đến nhà, vợ phải cơm dẻo canh ngọt bày sẵn mời anh ngồi vào mâm. Vợ ốm con đau anh không bao giờ hỏi han đếm xỉa. Em có cằn nhằn, anh quát ngay:

“Mình tôi kiếm tiền nuôi mấy cái tàu há mồm chưa đủ khổ hay sao cô còn hành. Ghét nhất kiểu đàn bà đã ăn bám còn không biết thân biết phận”.

Cực nhất là chiều qua, chồng em gọi điện bảo tối về muộn, dặn ở nhà cứ ăn cơm không phải đợi. Anh nói chắc tầm phải 11h mới về tới nhà. Nghĩ chồng giờ đó không ăn uống gì nữa nên em không phần cơm. Ai ngờ lúc về, anh bảo mải chơi bóng không đi ăn tối. Mở lồng bàn thấy mọi thức sạch trơn liền đỏ mặt hỏi vợ tại sao không nấu cơm phần chồng. Không để em lên tiếng giải thích, anh hùng hổ lao vào đấm vợ thâm tím mặt mày. Vừa đánh anh vừa bảo:

“Loại vợ không biết phục vụ chồng con như cô thì để tôi gọi bố mẹ cô sang đây giao trả con gái cho về mà dạy lại”.

Cũng may hai đứa con nghe bố mẹ lớn tiếng ngoài phòng khách, chúng nó hoảng quá chạy ra ôm mẹ khóc ầm, lúc đó anh mới chịu dừng tay không đánh vợ nữa.

Hôm nay là gần 2 tuần trôi qua mà hốc mắt em vẫn tím. Mỗi lần soi gương em lại tủi thân rơi nước mắt các chị ạ. Em thật sự nản với cuộc hôn nhân của mình vô cùng mà chưa biết phải làm sao.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật