Nhưng tôi không còn lòng tin ở anh ấy nữa, nên mặc dù còn rất yêu anh tôi vẫn quyết định đến một nơi thật xa để chạy trốn anh.
Tôi muốn thoát khỏi anh vì tôi biết ở bên anh tôi sẽ không có hạnh phúc. Anh có tài, đẹp trai nhưng anh không biết nghĩ đến người khác, anh ấy ham vui nên nợ nần rất nhiều. Tôi và những người yêu anh đều đã phải trả nợ cho anh rất nhiều, anh hứa thay đổi nhưng sự thay đổi đó không đủ để níu giữ tôi lại với anh.
Tôi đến một nơi rất xa và ở đó tôi đã gặp một người. Các bạn biết không người đó giống anh đến từng thói quen nhưng khác hẳn anh một điều là sống rất có trách nhiệm và chung thủy. Tôi quý mến người đó và bây giờ là tình yêu - người đó chính là anh trai của anh. Nói thật lúc đầu tôi yêu người đó vì giống anh quá nhiều. Nhưng bây giờ tôi thực sự nhận ra tôi dành tình cảm cho người đó còn nhiều hơn anh nữa. Nhưng chuyện của chúng tôi cả họ bên anh đều biết và phản đối vì tôi đã là người yêu của anh suốt mấy năm, giờ lại là người yêu của anh trai anh nữa như vậy sẽ rất khó chấp nhận. Và anh em anh giờ cũng không còn tình cảm gắn bó như trước nữa, mâu thuẫn giữa họ chỉ vì tôi ngày càng gay gắt.
Anh vừa lấy vợ vì muốn có tiền để trả nợ, nhưng anh vẫn gọi điện và phản đối chuyện của tôi với anh trai anh. Tôi cũng không biết phải nên làm thế nào, thực sự tôi không muốn vì tôi mà gia đình anh phải mâu thuẫn với nhau. Nhưng anh trai anh và tôi bây giờ yêu nhau thực sự, chúng tôi cũng đang tính đến chuyện kết hôn.
Anh trai anh vẫn luôn bảo tôi không được suy nghĩ gì hết, mọi chuyện trong gia đình anh cứ để anh lo liệu. Nhưng thực sự tôi không đủ can đảm để về nhà anh chơi, mọi người sẽ nghĩ gì về tôi? Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa không, nhưng phải xa nhau bây giờ với tôi và anh trai anh thì thật sự là đau khổ vì chúng tôi đã thực sự không thể sống thiếu nhau. Chúng tôi phải làm sao?