Bến đỗ bình yên sau cơn giông bão

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những ngày cuối năm đối với ai cũng bận rộn, đối với một người đang đứng đầu một doanh nghiệp lớn kinh doanh liên lục địa xuyên quốc gia như Bích lại càng bận rộn hơn. Nhưng chị vẫn cố thực hiện cho xong về cơ bản những công việc đang điều hành, giải quyết ở một nước Đông Âu mà chị từ nhiều năm nay đã mang quốc tịch cũng như đặt trụ sở chính của doanh nghiệp để nhanh chóng trở về với quê hương Việt Nam. Bích muốn kịp đón mùa xuân mới trên quê hương và còn một điều làm náo lức lòng chị hơn nữa, ấy là nhanh được gặp lại rồi vui vầy chung sống với Khải.
Khải là người yêu, người chồng sắp cưới của Bích. Mối tình mới này nảy nở gần đây, nhưng sự quen biết giữa hai người thì cũng đã lâu rồi. Độ ấy, Bích đang có việc lôi thôi, oan uổng với gia đình Tấn, người yêu cũ, dẫn đến kiện tụng.

 Nguyên là hồi học ở Đại học, Bích và Tấn đã rủ nhau đi lao động xuất khẩu ở một nước Đông Âu, yêu nhau và chung sống với nhau ở bên ấy tuy chưa chính thức kết hôn. Tình cảm giữa hai người đang mặn nồng, êm đẹp, tiền ai kiếm ra cũng khá, cùng góp vào chi tiêu chung và tạo vốn buôn bán thêm, thì một buổi Tấn lái xe chở Bích đi tìm hàng để mua gửi về trong nước, không may đâm xe khác khiến cả Bích cả Tấn đều bị thương nặng. Vào bệnh viện, chỉ có Bích là còn cứu sống được
.
 Lỗi tai nạn lại do Tấn, nên không những Bích phải chịu hoàn toàn viện phí, tiền hỏa thiêu xác Tấn, sau đó tổ chức tang lễ và gửi tro về nước cho gia đình Tấn, mà Bích còn phải bồi thường thiệt hại cho người có xe bị Tấn đâm. Cũng còn may là người ấy chỉ bị hỏng xe, chứ nếu ông ta bị thương hay bị chết thì không biết sự phiền phức cùng tiền đền bù Bích sẽ phải chịu nặng nề đến mức nào.

Sau khi chi phí, thanh toán hết các khoản, số tiền hai người từng chung góp chẳng còn được là bao, mặc dù mới ra viện còn cần tiếp tục mua thuốc men, lại chưa đủ sức đi làm, rất cần tiền ăn uống hàng ngày, nhưng nghĩ thương bố mẹ Tấn, Bích đã gửi hết về cho ông bà ấy, kèm theo thư thăm hỏi và tường trình sự việc. Bản thân Bích thì tạm nương nhờ vay mượn bạn bè ở bên này.

Những tưởng cư xử như vậy Bích sẽ được gia đình Tấn xem là hết lòng, hết ý. Nào ngờ họ lại nghi ngờ đủ điều cho Bích từ nguyên nhân cái chết của con trai họ, đến số tiền Bích gửi về là quá ít so với số tiền họ phỏng đoán là con trai họ phải có rất nhiều. Rồi họ phát đơn kiện, đòi bố mẹ Bích phải thay con gái chịu trách nhiệm cùng trả đủ số tiền rất lớn họ đòi.

Bố mẹ Bích đã phải nhờ Khải, một luật sư cùng quê mới vào nghề chưa lâu nhưng đã nổi danh tâm địa tốt đứng trước tòa bảo vệ sự đúng đắn và trong sạch nhân cách cho Bích. Để làm tốt việc thân chủ nhờ, dĩ nhiên luật sư Khải phải gặp trực tiếp Bích hỏi cho rõ ràng sự việc Bích về nước trước sự oán thù của gia đình Tấn thực khó yên ổn, nên Khải đã sang tận nước Bích đang ở để gặp và hỏi han, tìm các bằng chứng tại các cơ quan pháp luật nước ấy.

 Vì bản chất trung thực của Bích và tài nghề của luật sư Khải, vụ án đã được tòa xử đúng sự việc, bố mẹ Tấn không còn có thể vu oan cho Bích được nữa, Bích rất biết ơn luật Khải, nhưng mới chỉ gửi thư cám ơn chứ chưa về gặp.

Rồi công việc làm ăn bận rộn liên miên khiến cho Bích khó có dịp gặp lại được người luật sư ân nhân của mình. Trong tâm trạng đau khổ nhiều bề trước cái chết của người yêu và bản thân bị trọng thương, sau khi hồi phục sức khỏe, vì mục đích khôi phục lại công việc kinh doanh đã từng làm, tích góp tài sản nên những năm sau đó, Bích chưa nghĩ gì đến việc yêu đương cũng như lên xe hoa với ai. Tuy cũng có những người đồng hương đi lao động xuất khẩu ở bên này tỏ tình, cầu hôn cô và cả mấy người Âu cũng muốn lấy cô vì ai cũng thấy cô trẻ đẹp, nhiều nét hấp dẫn.

Đang lúc Bích làm ăn khấm khá thì Đông Âu sụp đổ, để có thể ở lại thêm thời gian tiếp tục mở mang kinh doanh, Bích đã phải trả giá đắt dưới nhiều hình thức cho việc nhập quốc tịch nước sở tại. Song đổi lại, tình hình mới ở nước này đã rất thuận lợi cho Bích trong việc mở mang kinh doanh.

 Càng thành công, giàu có, Bích càng được nhiều người cầu hôn, song chị vẫn chưa lấy ai. Không phải vì lòng Bích đã lạnh băng tình cảm, chỉ còn có yêu tiền, hay đã lao theo lối sống phóng đãng, xa rời truyền thống quê hương. Không, Bích vẫn nhớ quê hương, vẫn muốn có một tình cảm, đáng trân trọng, nồng thắm, tha thiết đi đến hôn nhân, nhưng phải là một mối tình chân chính với một người cùng quê hương đất nước.

Dẫu đã nhập quốc tịch nước sở tại nhưng Bích vẫn đinh ninh đây chỉ là tạm thời cho thuận tiện công việc kinh doanh của cô còn cô vẫn muốn trở về Việt Nam, sau đó lấy chồng, hoặc khi đã đủ các điều kiện để dễ dàng đi về, chị sẽ về đầu tư tại Việc Nam cũng như tìm kiếm tình yêu mới ở chính quê hương.

Quyết tâm cao, sẵn thông minh tài trí, đúc rút được nhiều kinh nghiệm cả qua thất bại lẫn từ thành công, Bích đã nhanh chóng phát đạt cả trong kinh doanh xuất nhập khẩu lẫn kinh doanh địa ốc.

 Gần đây mới quan hệ kinh doanh của Bích với quê hương đất nước không chỉ còn dừng ở việc xuất nhập khẩu hàng hóa từ quê hương và vì quê hương mà chị còn nghĩ đến việc đem nhiều vốn về đầu tư xây dựng một khu công nghiệp tại địa phương từng là tỉnh chị sinh ra lớn lên.

Muốn thực hiện được việc này ngoài sự tiếp nhận của chính quyền còn cần đến những đối tác cùng hợp tác tại địa phương. Người ta mách nhỏ với Bích trước khi chị về nước là nên gặp ông Khải Hoàn, chủ doanh nghiệp đang kinh doanh rộng lĩnh vực, đầu tư lớn tại nhiều công trình. Tuy tên nhà doanh nghiệp đó có chữ Khải đứng đầu, nhưng Bích không hề liên tưởng đến sự trùng hợp với anh Khải chị đã quen và chịu ơn.

Đến lúc về nước, gặp gỡ trực tiếp ông chủ doanh nghiệp Khải Hoàn, Bích mới sững sờ, hóa ra chính là luật sư Khải. Sự gặp gỡ trùng phùng này đã làm cho cả hai người, nhất là Bích vô cùng xúc động.

 Qua tìm hiểu sau đó, Bích biết Khải đã qua một đời vợ, nhưng vào lúc từ là một thư ký cho giám đốc một công ty nhỏ ngành giao thông vận tải, lúc ông giám đốc nghỉ, giám đốc mới không tin dùng, Khải bơ vơ, nghèo túng, vợ anh chán chồng, bỏ đi theo trai giàu có.

Chính từ mối hận ấy mà Khải lao vào học luật, lại học cả kinh doanh, thành công ở ngành luật trước, anh chuyển sang kinh doanh xuất nhập khẩu, kiến thức luật học đã giúp cho Khải rất nhiều trong hoạt động mới mẻ này. Kể từ ngày vợ anh chê anh nghèo, bỏ đi, Khải đã tạm gác đời sống tình cảm nam nữ sang một bên để dồn hết tâm trí, sức lực vào công việc làm ăn, lập nghiệp.

Rồi Khải nghĩ đến việc giúp cho quê hương xây dựng một khu công nghiệp, nhưng với số vốn tự mình thấy không đủ, anh còn đang tìm cách gọi thêm vốn. Giữa khi ấy thì Bích từ nước ngoài trở về với ý định đầu tư xây dựng quê hương. Hai chí lớn gặp nhau đã khiến cho họ nhanh chóng đi đến nhất trí được với nhau trong sự liên kết xây dựng.

Chính là vì công việc mà họ gặp nhau, hai tâm hồn cô đơn đến với nhau, tình cảm cũ sẵn có, tình cảm mới nảy sinh. Trước khi Bích rời Việt Nam trở lại nước ngoài thì đêm ấy Bích và Khải đã trao gửi dâng hiến trọn vẹn tình yêu cho nhau và thấy tất cả đều rạo rực, nồng nàn, hòa hợp.

Khiến cho những ngày đêm tạm xa nhau sau đó, Khải liên tiếp điện thoại sang trò chuyện cùng Bích, còn Bích  thì chỉ những mong chóng xong công việc để trở về Việt Nam gặp lại Khải. Hai người đã định sẽ làm đám cưới ngay trong dịp cuối năm để cùng nhau hưởng tuần trăng mật trong mùa xuân mới.

HPGĐ
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật