Chị dâu tôi cũng phải cưới vợ lẽ cho chồng vì vô sinh

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ba người cùng sống chung một nhà, chị vợ lẽ không làm gì, ở nhà xem TV và rất láo nhưng vì sinh được cháu đích tôn nên được nhà chồng bao che. (Kieu Kim Thuy)

Chị dâu cả tôi cũng là một người không có khả năng sinh con. Xuất thân từ một công nhân, nhưng với bản tính chịu thương chịu khó, thời bao cấp, chị đã xoay xở mọi cách để kiếm tiền, lo cho gia đình, lo cho các em chồng (vì gia đình chồng tôi ở quê làm ruộng, không có khả năng và cũng không thấy phải có trách nhiệm) và lo đi chữa bệnh trong nam ngoài bắc.

Cùng với sự lớn lên và thành đạt của các em chồng, hỗ trợ một phần lo công việc và cưới hỏi thì cũng là tuổi của chị ngày một lớn lên đan xen cùng với cuộc tình trăng hoa của người chồng. Đến khi chị hơn 40 tuổi thì nhà chồng tôi cũng đã tìm mọi cách để lấy vợ cho con trai họ vì họ cho rằng cần phải có cháu đích tôn. Tôi xin nói thêm rằng, nhà chồng tôi có 7 người con, cháu trai cháu gái đủ cả, mẹ chồng tôi hàng ngày vẫn ngồi đếm ngón tay khoe với mọi người có bao nhiêu cháu.

Họ cũng đặt chị vào một tình huống phải tự nguyện cưới vợ cho chồng. Các bạn có thể tưởng tượng được khi 3 người cùng sống chung một nhà, với một bà vợ lẽ không biết làm gì, chỉ để thực hiện một cái chức năng duy nhất đó. Rồi bà vợ lẽ kia cũng sinh được hai người con trai và gia đình nhà chồng tôi vẫn luôn mong có thêm cháu vì nếu không thì chắc chị vợ lẽ kia không có việc gì mà làm!

Thậm chí, đến giờ cả nhà chị vẫn phải ở nhà bố mẹ chị, kinh doanh trên mảnh đất của gia đình chị. Chị vợ lẽ kia cũng sống trong nhà của bố mẹ chị dâu cả tôi, không làm gì, ở nhà xem TV và rất láo nhưng vì sinh được cháu đích tôn nên được nhà chồng tôi bao che.

Nhà chồng tôi hằng ngày vẫn tự hào mình là người đạo đức, vẫn muốn răn dạy chúng tôi về đạo đức, bố mẹ chồng tôi vẫn thường nói rằng chuyện gia đình chị ông bà không biết, không can thiệp nhưng bà vợ lẽ chính là do gia đình nhà chồng tôi mang về, ở quê nhà chồng tôi.

Gia đình nhà chị vẫn cưu mang họ, chị vẫn nuôi con của chồng và nuôi cả vợ lẽ của chồng. Vợ lẽ của chồng vẫn không làm gì, vẫn hằng ngày giật chồng với chị.

From: Kieu Kim Thuy

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật