Tin liên quan
T.T.A (sinh năm 1999), trú tại tổ dân phố số 15, khu dân cư Phúc Lộc, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng là nạn nhân bị thanh niên nước ngoài đạp xuống sông tử vong T.Tâm ở Nhật Bản.
Nhận được tin con mất, bố mẹ của T.T.A đều bàng hoàng đau đớn. Theo báo Báo , vào sáng ngày 4/8, nhiều người dân nơi gia đình em T.T.A sinh sống đã đến nhà chia buồn cùng người thân của em.
Theo chia sẻ từ gia đình, T.T.A là con trai duy nhất trong nhà. Do có nguyện vọng sang Nhật du học nên gia đình đã tạo điều kiện để T.T.A hoàn thành ước mơ của mình. Năm 2019, T.T.A tạm biệt người thân để lên đường chinh phục giấc mơ riêng, từ đó đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên em chưa về nhà lần nào.
Ông Trịnh Văn Tuấn - bố đẻ của nam sinh xấu số nghẹn ngào cho biết, trong suốt quá trình học tập, em rất chăm ngoan, không có hiềm khích hay thù hằn với ai. Theo người thím của T.T.A thì ngày thường em rất ngoan và lễ phép, gia đình đều yêu quý.
Theo chia sẻ của người thân thì T.T.A là đứa con ngoan, lễ phép
Dù ở xa nhưng T.T.A vẫn thường xuyên liên lạc về với gia đình để bố mẹ yên tâm. Chiều ngày 2/8, T.T.A vẫn gọi điện thoại về cho gia đình và nói ’Con rất ổn’, chẳng ai có thể ngờ rằng chỉ vài tiếng đồng hồ sau đó, sự việc T.Tâm diễn ra, gia đình vĩnh viễn mất đi một đứa con ngoan...
’Ngày 2/8, tôi nhận được điện thoại của bạn bè cháu bên Nhật báo về, kèm theo một clip ghi lại hình ảnh xảy ra vào lúc 21h ngày 2/8, T.A bị một kẻ lạ mặt đánh và đạp xuống hồ nước tử vong. Nhìn clip con trai bị đánh dã man đến chết mà tôi đau đớn, đứt từng khúc ruột’ - ông Tuấn nghẹn ngào chia sẻ.
Về nguyện vọng của gia đình, ông Tuấn nói: ’Giờ cháu đột ngột bị sát hại như vậy, gia đình mong Nhà nước có tác động với nước Nhật để sớm bắt được hung thủ và tạo điều kiện đưa thi thể cháu T.A về nước’.
Chiều ngày 5/8, cảnh sát Nhật Bản đã chính thức công bố danh tính của nghi phạm có liên quan trực tiếp đến cái chết T.Tâm của T.T.A. Theo đó, nghi phạm tên là Cruz Cabrera Brian Alberto (26 tuổi), quốc tịch Dominica, đang thất nghiệp.
Ngày 3/8, cảnh sát tìm thấy Alberto tại một căn hộ ở Nishinari-ku, Osaka. Tại đây, ngành chức năng đã có lệnh tạm giữ Alberto với tội danh vi phạm Luật Kiểm soát nhập cư và tị nạn, do chưa đủ bằng chứng liên quan đến vụ giết người.
Theo đoạn clip ghi lại, tại thời điểm diễn ra vụ việc, nạn nhân và nghi phạm đã uống rượu vui vẻ với nhau. Điều này khiến nhiều người cho rằng nạn nhân và nghi phạm có quen biết từ trước.
Sau đó, một thanh niên nước ngoài đã hành hung và đạp T.T.A xuống sông khi em cố gắng bám vào thành cầu. Toàn bộ sự việc T.Tâm được ghi lại khiến dư luận vô cùng bức xúc, phẫn nộ.
Hiện tại, nghi phạm Cruz Cabrera Brian Alberto chưa cung cấp nhiều lời khai cho cảnh sát. Người này cho biết chỉ nói chuyện khi có sự có mặt của luật sư.