Tin liên quan
Theo các đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nghi phạm đẩy nam du học sinh xuống sông là người quen của nam sinh này, trước đó cả nhóm đứng trên bờ ăn uống và lắc lư theo điệu nhạc một cách vui vẻ với nhau. Chỉ vì cãi vã mà một người đã liên tục đập vào người rồi đẩy nam sinh rơi xuống sông trước sự chứng kiến của nhiều người.
Cảnh sát Nhật Bản đã bắt được kẻ tình nghi đánh và đẩy xuống sông nam thanh niên người Việt để phục vụ quá trình điều tra.
Báo chí Nhật Bản đưa tin, cảnh sát tỉnh Osaka ngày 5/8 đã bắt giữ một người đàn ông khoảng 20 tuổi, quốc tịch nước ngoài, vì tình nghi hại người qua đời trong vụ án nam thanh niên người Việt Nam bị đánh và dìm xuống sông Dotonbori ở Minami đêm 2/8 vừa qua. Cảnh sát đã bắt được kẻ tình nghi này ở khu Nishinari, thành phố Osaka sau quá trình tìm kiếm hung thủ bỏ trốn.
Trước đó, cơ quan cảnh sát Nhật Bản công bố, kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân có 3 vết bầm tím ở cổ và đầu, nguyên nhân qua đời là do đuối nước.
Trước khi vụ việc xảy ra, nạn nhân và một số nam thanh niên khác đã uống rượu gần hiện trường, rồi dẫn đến xô xát. nạn nhân bị đẩy xuống sông, dù xe cấp cứu được điều tới, nhưng đã qua đời từ trước.
Theo thông tin từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, nạn nhân là T.T.A, sinh ngày 15/09/1999, quốc tịch Việt Nam. T.T.A bị hành hung và đẩy xuống sông lúc 20h20 ngày 2/8 tại khu vực đi bộ ven sông cầu Ebisu (thuộc quận Chuo, thành phố Osaka). Đội cứu hộ đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh không qua khỏi, qua đời vào lúc 21h21 ngày 2/8.
Nghi phạm đánh và đẩy nam du học sinh Việt Nam xuống sông - Ảnh: VNN
Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân lên bờ - Ảnh: Chụp màn hình clip
Nam thanh niên qua đời là du học sinh đã học xong tiếng Nhật tại Trường tiếng Nhật thuộc Học viện Quốc tế Ashiya, hiện đang xin visa tạm trú từng tháng một.
Ảnh phải: Cảnh sát phong tỏa hiện trường nơi nam du học sinh bị đẩy xuống sông - Ảnh: Saostar
Kẻ xấu khiến nam du học sinh Việt Nam qua đời phải trả giá cho hành động tàn nhẫn, thế nhưng nỗi đau mà y gây ra cho gia đình nạn nhân thì không có gì khỏa lấp được. Gia đình hiện đang mong mỏi được các cơ quan giúp đỡ để đưa con trai về quê nhà.