Bác sĩ lên tiếng vụ chị em ‘Nhung 17′: ‘bệnh viện điều trị tận tâm cho bệnh nhân và người bị lây nhiễm, điển hình là người bác nhi

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chính những người trực tiếp tham gia vào công cuộc chống dịch đã phải có phát ngôn về câu chuyện này.
Bác sĩ lên tiếng vụ chị em ‘Nhung 17′: ‘bệnh viện điều trị tận tâm cho bệnh nhân và người bị lây nhiễm, điển hình là người bác nhi
Ảnh minh họa

Xem Video: Chiều 7/5: Việt Nam bất ngờ có thêm 17 bệnh nhân nhiễm virus corona (Covid 19) mới

//

Những ngày qua, cộng đồng mạng dậy sóng cực lớn trước những thông trên một tạp chí nước ngoài, nói về ca nhiễm COVID-19 đầu tiên tại Hà Nội – “Nhung 17″. Chị em bệnh nhân này cho rằng, cộng đồng mạng “ném đá” vì ghen tị với cuộc sống giàu sang của họ, bởi họ “có quá nhiều đặc quyền và đi du lịch rất nhiều”. Trên trang Facebook của The New Yorker, bài đăng dẫn link báo nhận được lượt tương tác vượt trội.

Trao đổi với PV Infonet, lãnh đạo một bệnh viện đầu ngành về truyền nhiễm cho rằng, trước đây Thủ tướng đã chỉ đạo việc cân nhắc xử lý những người vi phạm trong vụ dịch. bệnh nhân này, có lẽ do đã nhận sự trừng phạt nặng nề từ dư luận nên cô ta đã thoát được việc bị xử lý. Thế nhưng, thông qua bài viết về việc phòng chống dịch, chữa trị bệnh nhân số 17, ông đang quan sát việc những người có trách nhiệm sẽ xử lý hành vi không khai báo trung thực của cô này.

“Chính quyền Việt Nam thường xuyên sử dụng các thông tin rò rỉ trên báo chí để thuyết phục hoặc làm người dân sợ hãi” là một trong những chi tiết mà trang này có đề cập nhưng là điều sai sự thật. Đêm 6/3, khi nghe tin về ca mắc COVID-19 đầu tiên ở Hà Nội, nhiều người dân tỏ ra hoang mang, sợ hãi. Ngay 22h cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Hà Nội triệu tập cuộc họp khẩn cấp trong đêm để thông tin về sự việc.

Tại đó, Nguyễn Hồng Nhung được công bố là bệnh nhân thứ 17 dương tính với SARS-CoV-2. Chính quyền cũng thông báo đã tiến hành các biện pháp cần thiết để ứng phó với tình hình. Ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội ở thời điểm đó – kêu gọi mọi người bình tĩnh và không hoảng sợ. Ông bày tỏ mong muốn tất cả thông tin về dịch được công khai, minh bạch để người dân thủ đô nắm được kịp thời.

Xe cứu thương xuất hiện ở gần nơi sinh sống của bệnh nhân số 17 vào đêm 6/3. Ảnh: Phạm Thắng.

Biệt phủ của gia đình N17 ở Hải Phòng.

TS. BS Nguyễn Thị Vân Anh – Nguyên giám đốc TTYT Quận Hai Bà Trưng nhắc lại, “đúng là đêm hôm đó cả Hà Nội không ngủ”, sau khi phát hiện ca bệnh số 17 và những ca liên quan. Từng cả đêm cùng đồng nghiệp đi điều tra dịch tễ, lịch trình di chuyển của những bệnh nhân mắc COVID-19, để xác định người tiếp xúc tại thời điểm dịch bệnh ở Hà Nội căng thẳng nhất, BS Vân Anh còn nhớ mãi nhưng lo lắng khi cả phố Trúc Bạch buộc phải phong tỏa và cả bệnh viện Hồng Ngọc đóng cửa với hàng loạt y bác sĩ bị cách ly.

Sau đó, tại cộng đồng là chuỗi ngày điều tra truy vết các ca F1, F2, F3 theo lịch trình di chuyển dày đặc của bệnh nhân số 17, mà bệnh nhân ấy đã không nói ngay từ đầu. Và tại bệnh viện việc điều trị cũng khẩn trương và tận tâm cho bệnh nhân cùng những người lây bệnh, điển hình là người bác của cô nhiều lần nguy kịch.

“COVID-19 là bệnh lây qua đường hô hấp, rất dễ lây nhiễm nếu không phòng hộ, chính vì vậy Chính phủ Việt Nam, Bộ Y tế đã có các khuyến cáo hạn chế đến vùng dịch, đeo khẩu trang phòng hộ và khai báo trung thực về lịch trình di chuyển, lịch sử dịch tễ để khẩn trương truy vết, bao vây, xử lý dịch, tránh lây lan ra cộng đồng.

Tất cả mọi người đều hiểu đều lo lắng và tuân thủ nhưng đâu đó vẫn có những người không có ý thức, không có trách nhiệm và đã gây ra ảnh hưởng lớn cho cộng đồng, gây hậu quả cho xã hội”, TS. BS Nguyễn Thị Vân Anh bày tỏ.

Song, điều khiến vị bác sĩ này cảm thấy buồn nhất là khi sự việc đã qua đi, lòng người đã bao dung và dần quên thì người liên quan lại tung ra những thông tin sai sự thật.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật