Chàng rể được vợ yêu, ba mẹ vợ cưng hết mực, lấy được vợ Phú Yên quá tuyệt vời

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mình quê gốc Bắc nhưng vào Nam sinh sống lâu rồi đi học thú y và gặp bà chằn lửa (vợ mình) cũng học thú y và nên duyên từ đây. Mình xin nói thẳng lên là Gái Tây Hòa nhé!
Chàng rể được vợ yêu, ba mẹ vợ cưng hết mực, lấy được vợ Phú Yên quá tuyệt vời
Ảnh minh họa

Lấy vợ Phú Yên!

Ta nói sướng nhất làm rể Phú Yên, bản thân tớ làm rể Phú Yên được mấy tháng mà cảm giác sướng hơn tiên. Bố mẹ vợ tớ dễ tính và hiền biết bao thì bà vợ tớ chằn lửa bấy nhiêu, bả cằn nhằn tớ từ sáng tới đêm, từ đêm tới sáng mỗi chuyện tớ lười tắm.

Ảnh minh họa

Chắc bố mẹ vợ tớ biết tính con gái từ bé đến giờ khó tính nên thương con rể nhiều hơn. Ngày tớ lấy vợ tớ thuê bộ véc mặc (đủ tiền mua mà nghĩ đi nghĩ lại sợ bụng bự ra sau này bỏ phí nên thuê) ai dè tớ lấy được vợ Phú Yên nên vui quá uống say ngoắc cần câu, cái quần véc quăng đâu chẳng nhớ luôn. Thế là còn mỗi cái áo gửi về Phú Yên nhờ bố mẹ vợ trả dùm (tớ ngại quá, ai lại chú rể làm mất quần nên gửi về 2 triệu để nhờ bố mẹ vợ bồi thường dùm).

Ảnh minh họa

Ấy vậy mà bố mẹ bảo tìm thấy cái quần rồi, rõ ràng cái quần tớ mặc từ Phú Yên vào tới Đồng Nai chẳng lẽ tự nó bay về Phú Yên được (cuối cùng tớ tra khảo nhỏ em vợ nó phải thú thật, ba bảo tìm thấy rồi để khỏi tốn tiền con rể).

Khi tớ lần đầu theo vợ về ra mắt gia đình, vợ dặn bảo anh không uống được cũng ráng ngồi nha anh, tớ thề lần đầu tiên tớ sợ chết khiếp vì quê vợ tớ ngồi lâu quá, tớ ngồi từ 10h sáng đến 3h chiều mà hết chịu nổi mới xin phép (chú ơi chú con chịu hết nổi rồi, con xin phép đi ngủ ạ, lúc này chưa dám gọi ba, sợ bị quánh giá). Bố vợ mới bảo con đi ngủ đi, thằng con rể ngủ 1 phát đến 5h chiều mới dậy thấy mọi người về hết, dọn dẹp hết trơn, tớ ngại quá xách liềm đi cắt cỏ cho bò.

Ảnh minh họa

Lấy nhau rồi mà tháng nào ba mẹ vợ cũng gửi cho vợ chồng tớ bao gạo (có gạo không lo chết đói) dù hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, mỗi lần 2 vợ chồng tớ về tớ con rể ngủ thẳng cẳng đến 7h sáng (haha, sướng), nhà có gì ngon các cụ cũng gói gém vào cho vợ chồng tớ từ con chuột, con gà, con vịt, con cá…

Ảnh minh họa

Bố mẹ tớ có hỏi mày về đấy có phụ gì cho bố mẹ vợ không, tớ trả lời dạ không, con về đấy sướng lắm, chẳng phải làm gì, thế là ăn chửi: Mày về lười thế khác gì bêu chúng tao? Ơ thì có sao con nói vậy, chẳng lẽ không làm lại bảo làm ^^! Tết vừa rồi, tớ thề tớ rửa được chậu chén bát chứ chẳng làm gì hơn, à quên còn mài mấy con d.ao! Mẹ vợ bảo sao thằng Vũ nó thích mài d.ao thế? Haha, chẳng qua là ở nhà mài d.ao toàn mất lưỡi bị bố đuổi đi, tranh thủ về nhà vợ mài rèn luyện tay nghề!

Ảnh minh họa

Đó, các bác cứ thấy lấy vợ Phú Yên sướng như thế nào! Em là phải dụ mãi mới được đấy!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật