Căng thẳng, stress vì tình cũ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chuyện là thế này. Sau khi bài của tôi được đưa lên diễn đàn đã có rất nhiều bạn đọc gửi email, chat với tôi. Hầu hết họ là những người đã từng và đang cùng tâm trạng với tôi. Trong số đó có một bạn – tôi cho là chị đang rất cần được mọi người chia sẻ, tôi đã khuyên chị hãy đưa câu chuyện của chị lên diễn đàn để được chia sẻ, chị sẽ tìm được lối thoát cho mình và sẽ thấy thanh thản hơn, nhưng chị nói chị rất nhút nhát và không có khả năng diễn đạt. Vì vậy tôi đã hứa sẽ giúp chị đưa câu chuyện của chị lên diễn đàn.
Căng thẳng, stress vì tình cũ
Ảnh minh họa

Chuyện của chị thế này:

 

Chị năm nay 38 tuổi nhưng rất trẻ so với tuổi của chị, một  người chồng hiền lành, thật thà, chăm chỉ làm ăn nhưng tâm hồn hơi khô - ngược lại với tâm hồn lãng mạn, nhút nhát của chị. Chị có 3 cháu nhỏ, gia đình tạm ổn, bình lặng. Cuộc sống của chị sẽ vẫn bình lặng như vậy nếu một đêm hắn - người yêu cũ của chị không xuất hiện

Hắn gọi điện đến nhà chị vào lúc 10 giờ đêm và nói đang đứng trước cổng nhà chị, muốn được gặp chị. Sau khi hỏi thăm sức khoẻ, tin tức của nhau chị từ chối ra gặp hắn vì lúc đó đã muộn vả lại chồng chị cũng có ở đó nghe máy.

Lẽ ra chuyện sẽ kết thúc ở đây, nhưng đúng là không ai biết trước được chuyện gì. Chị nói tự dưng chị thấy tò mò muốn biết bây giờ hắn sống thế nào. Nghĩ vậy tuần sau chị ra bưu điện gọi cho hắn, rồi hai người hẹn gặp nhau, hỏi han về nhau. Hắn giờ đã có vợ và 2 con, hắn là một đại gia ăn chơi. Chị nói, không hiểu sao lúc đó mình không làm chủ được, từ một người vợ, người mẹ tốt mình bỗng muốn đi tìm kiếm lại một điều gì đó mình đã đánh mất từ lâu.

Và thế là chuyện gì đến cũng đến, cứ 2 tuần 2 người lại hẹn hò, gặp gỡ nhau và đã đi quá giới hạn. Chị suốt ngày suốt đêm nghĩ đến hắn, nhớ đến hắn. Một tháng sau bỗng hắn lặn mất tăm, đổi cả số điện thoại. Chị đau khổ, mất ăn, mất ngủ, gầy sút mất 5 kg. Một năm sau chị sinh em bé thứ 3 và xây nhà, công việc bận rộn nên chị cũng ít nghĩ về hắn hơn. Đến lúc tưởng chừng như chị sắp quên được hắn thì hắn lại xuất hiện.

Cũng y như lần trước - 10 giờ đêm và đang đứng ở cổng, nhớ chị và muốn gặp chị. Đêm đó chị không ra, nhưng cũng không ngủ được. Rồi không hiểu ma xui quỉ khiến thế nào chị lại hẹn hò và gặp lại hắn. Lần này cũng vẫn như lần trước, hai người mặn nồng khoảng 1 tháng thì hắn lại lặn mất tăm và đổi số điện thoại. Chị nói hắn dùng 2 số, còn một số chị biết hắn vẫn đang dùng nhưng chị không muốn gọi. Chị nói chị đau khổ tột cùng, chị căm hận hắn nhưng cũng không thể nào quên được hắn. Cho đến tận bây giờ đây chị vẫn rất đau khổ, stress nặng và lúc nào cũng trong tâm trạng căng thẳng. Chị biết chị sai, chị phải quên hắn ta nhưng chị không biết phải làm sao.

Tôi nghĩ chị quá yếu đuối và sống nội tâm. Chị nói chị không có bạn bè để tâm sự, để chia sẻ,  kể cả bạn để chat. Chị chat với tôi là người đầu tiên. Vì vậy tôi rất mong các bạn hãy gửi những ý kiến của mình lên diễn đàn để cho chị những lời khuyên, chia sẻ với chị, lôi chị ra khỏi tình trạng hiện nay.

Tôi rất muốn chị có nhiều bạn đê tâm sự, để chat nhưng tôi chưa hỏi ý kiến chị nên không dám cho các bạn nickname của chị.

Thay mặt chị tôi xin chân thành cảm ơn các bạn!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật