Chùm ảnh: Miền Tây đón Tết

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Xuân Mậu Tý 2008 đã lan tỏa khắp làng quê, góc phố của các tỉnh, thành Nam bộ. Những hình ảnh đón xuân độc đáo của ở miền Tây cho thấy tính cách “hào hiệp, thanh lịch, mến khách” của người dân miệt vườn sông nước Cửu Long.
Chùm ảnh: Miền Tây đón Tết
Chỉnh trang đô thị TP. Cần Thơ, thành phố trung tâm của miền Tây để đón tết cổ truyền dân tộc 2008.
TP Cần Thơ mở đầu Tuần lễ mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tý bằng các hoạt động thể dục - thể thao, văn hóa –văn nghệ...

Bến Ninh Kiều, chợ cổ Cần Thơ là nơi vui chơi khá lý thú của nguời dân Miền Tây mỗi dịp xuân về, tết đến.

Dưa hấu loại to nhất, ngon nhất được chở từ Tiền Giang đến TP. Cần Thơ. Ngày tết, trên bàn thờ gia tiên của mỗi gia đình Miền Tây đều phải có một cặp dưa hấu ngon như thế này.
Chọn một cây hoa kiểng mua về nhà trong ngày Tết cũng là thú vui của người dân Miền Tây.
Nắn bột bánh, tạo ra nhiều hình tượng ngộ nghĩnh...
Tậu được một cây hoa mai đẹp trưng trong ngày tết sẽ mang đến nhiều điều may mắn, tốt lành.
Và viết thư pháp luôn thu hút sự chú ý của các bạn trẻ ở miền Tây trong ngày tết.

Đội lân nhí ( 8 đến 12 tuổi) của phường An Hội, TP. Cần Thơ chuẩn bị tiết mục “Múa lân mừng tuổi ông bà” trong dịp xuân về, tết đến.

Xuân tốt đời, đẹp đạo.

Sinh viên Đại học Cần Thơ hóa trang thành nhân vật Phúc, Lộc, Thọ tặng thiệp chúc xuân cầu chúc cho mọi người “khỏe mạnh, giàu sang, hạnh phúc” .

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật