Tiểu thư bị lừa, trai nghèo ‘thoát xác’

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tiền bạc, địa vị xã hội, nhà cửa hiện tại của anh đều do tôi và gia đình tôi mang lại. Thế nhưng anh ấy không biết nâng niu và trân trọng mà lại ngoại tình với người chị họ của tôi.
Tiểu thư bị lừa, trai nghèo ‘thoát xác’
Ảnh minh họa

Mọi chuyện bắt đầu do những khờ dại tuổi 20 của tôi. Khi ấy mới vào đại học được 2 năm, quen một chàng trai miền trung, tôi đứa con gái Hà Nội “ngốc” yêu anh ta say đắm. Anh ấy hơn tôi 6 tuổi, đang học văn bằng 2 đại học tại trường. Trường đại học là nơi lãng mạn, tình cảm chúng tôi nảy sinh ở đó…

Thú thực ban đầu quen anh, tôi không có ấn tượng gì quá sâu sắc. Mãi sau này cùng hoạt động trong đoàn trường, thấy anh ấy có nhiều tài lẻ nên mới để ý. Sau này anh ấy dùng cả từng trải lẫn sự khôn ngoan khiến tôi yêu và vướng vào bẫy tình. Cái thai 4 tháng khiến tôi ân hận và đau khổ nhưng không cho tôi lựa chọn nào khác. Đám cưới vội khi tôi là sinh viên năm thứ 2 khiến tôi bị cha mẹ dằn vặt nhiều. Thế nhưng bố mẹ tôi hiếm con, chỉ có 1 mình tôi nên dù giận con đã phụ nhiều kì vọng của cha mẹ thì vẫn lo cho tôi. Bố mẹ cho riêng 1 căn nhà, sau này khi ra trường còn nhận cả hai vợ chồng vào làm ở công ty riêng, cho một vị trí “dễ làm ăn”.

Bao nhiêu thứ được dựng ra sẵn, vợ chồng chỉ cần chăm chỉ làm ăn và sinh lời là no đủ và hạnh phúc. Thế nhưng, đàn ông nhiều tài thường lắm tật, chồng tôi cũng là người như thế. Anh nhiều lần ý định vụng trộm với những người đàn bà già hơn tôi có liên hệ trong công việc. Tôi phát hiện thì anh cố giải thích là do “người ta gợi ý” “phép khéo léo trong giao tiếp cần có”…

Tôi cảnh cáo anh bằng thái độ kiên quyết, bảo rằng anh hãy biết điều bởi những gì anh có hiện tại đều nhờ gia đình tôi…

Không ngờ sau những lần nặng lời, nói ý thế anh ngấm ngầm căm giận tôi. Anh tâm sự với bạn bè rằng: Phận ở rể phải nhún nhường làm anh chán nản. Anh thường xuyên uống rượu và nảy ra ý định ngoại tình để “trả thù cả nhà vợ”.

Anh lập kế hoạch chinh phục người chị họ của tôi. Chị ấy hiền lành lại làm thư kí riêng cho bố tôi… Tán tỉnh chị ấy ròng rã 4 tháng, anh ta làm cho chị ấy có thai. Đến khi chị ấy không thể che dấu được nữa thì hai người thú nhận với tôi. Anh ấy đòi li dị với tôi, sau những lời nói thẳng uất ức của mình.

Tôi không phải người đàn bà không biết điều nhưng tính tôi hơi ngang và đối xử sòng phẳng với mọi người. Tôi thấy gia đình mình mang lại cho anh ấy nhiều thứ mà anh ấy không biết quý trọng, gạt bỏ tôi chỉ để theo một người phụ nữ tay trắng… Tôi không cam lòng. Tôi quát mắng anh và anh đã bỏ đi.

Gia đình tôi đã tạo điều kiện cho anh ấy có tất cả những thứ tươi đẹp ở thủ đô, thế rồi anh lại hành xử như vậy. Ngày xưa anh ta cũng bảo yêu tôi, cũng làm tôi có thai… nhưng rồi anh ấy phản bội tôi khi tôi xây đắp cho anh ta tất cả. Anh ta sống thật bạc…

Nghĩ mãi, tôi càng thấm đây là một cú lừa. Anh ta lừa tôi để có đủ điều kiện sống tự lập, sau đó thì dàn cảnh thoát thân. Tôi không hiểu sao anh làm như vậy, gia đình tôi cho anh không thiếu thứ gì, tôi đã sinh cho anh 1 đứa con mà anh bảo “yêu như trời biển”, tôi có lỗi gì?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật