Ngay từ nhỏ, siêu mẫu Juliana Martins là một cô bé khá bướng bỉnh, song ai nấy đều yêu quí cô bé ngay từ cái nhìn đầu tiên với đôi môi đỏ mọng. “Họ gọi tôi là Đôi môi búp bê. Nhưng tất cả mọi người lại rất "hâm mộ" nó và tôi cũng vậy." Năm 12 tuổi, Juliana ghi tên tham dự một cuộc thi người mẫu tuổi teen được tổ chức tại Jose Bonifacio.
Đôi môi mọng nước
Dù không giành được giải thưởng nào, song cuộc thi đó là tiền đề giúp Juliana Martins lọt vào vòng chung kết cuộc thi người đẹp do Elite tổ chức khi mới 13 tuổi và sau đó cô bé chính thức trở thành người mẫu của Elite.
Sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành
15 tuổi, Juliana bắt đầu bước chân trên các sàn catwalk quốc tế, mặc dù có quá nhiều người không tán thành bởi họ không mấy ấn tượng về một khuôn mặt còn quá non nớt lại đã nhận được hợp đồng biểu diễn và lại còn nhanh chóng bước chân vào thế giới thời trang đến vậy.