“Tình một đêm“ và những lý do lãng xẹt của chị em

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Biết trước những di lụy của “tình một đêm“ nhưng nhiều chị em vẫn “chọn“ nó như là một “giải pháp“ để giải tỏa những khúc mắc trong đời sống cá nhân hay chỉ để thỏa mãn cho phương châm sống “lạ“ của mình...
“Tình một đêm“ và những lý do lãng xẹt của chị em
ảnh minh họa

Ăn chơi để... trả thù tình cũ

"Tôi thấy vô cảm với tất cả đàn ông. Vì vậy, việc quen với nhiều người cùng một lúc hay việc qua đêm với một người đàn ông lạ không còn là điều gì quá băn khoăn đối với tôi...".

Thanh nói bằng một chất giọng rất "tỉnh", gương mặt xinh đẹp không biểu lộ chút cảm xúc nào. Trên tay cô vẫn còn điếu thuốc hút dở...

Với Thanh, sự quay lưng của người bạn trai cách đây 5 năm vẫn còn là một sự tổn thương quá lớn đối với cô. Cho đến giờ, mọi việc làm của Thanh đều mang tính hằn học, cô không tin bất cứ người đàn ông nào, cũng như không muốn tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc nào, mặc dù đã hơn 30 tuổi.

Người nào lâu ngày gặp lại cô sẽ vô cùng ngạc nhiên trước sự thay đổi của Thanh. Trước kia, Thanh cư xử dịu dàng, đúng mực bao nhiêu thì bây giờ, cô lại "bạt mạng", bất cần bấy nhiêu. Hiện đang làm việc cho một công ty liên doanh với nước ngoài, có lợi thế về ngoại ngữ nên trong những câu chuyện của mình, cô không quên thêm vào nhiều "từ đệm" khó nghe. Ai không biết thì tưởng Thanh "sành điệu", còn ai biết thì chỉ biết lắc đầu trước phát ngôn của cô gái nổi tiếng xinh đẹp này.

Cao 1,65m, với đôi chân thẳng tắp và gương mặt xinh đẹp, Thanh là đối tượng theo đuổi của nhiều chàng trai thành đạt. Thế nhưng, người đẹp này chẳng tỏ vẻ rung động trước những lời tán tỉnh đường mật. Thanh tuyên bố: "Tao giờ chẳng thiếu đàn ông. Nhưng cái lũ khốn nạn ấy chẳng ai đem lại hạnh phúc cho tao cả". Choáng nặng trước phát ngôn của Thanh, bạn bè ra sức khuyên bảo, nhưng cô cũng chỉ lạnh tanh: "Chơi bời thì được, chứ lấy làm chồng chỉ khổ thân mình".

Nguyệt lao vào "tình 1 đêm" để chứng tỏ sắc đẹp của mình (ảnh minh họa)

Vậy nên, phần lớn thời gian rỗi của Thanh đều được cô "nướng" hết vào những cuộc chơi thâu đêm ở vũ trường, quán bar. Tan sở, trút bỏ bộ đồng phục, Thanh khoác lên người những bộ cánh gợi cảm để "hợp" với cuộc ăn chơi sắp tới của mình. Thường thì một đêm, Thanh cặp với một anh, cũng chỉ để có người đưa đi đón về, có người nhảy cùng, nói chuyện cùng. Trường hợp thấy anh nào "vừa ý", nếu tâm trạng "chán đời", Thanh sẽ đồng ý "qua đêm" cùng người đó.

Trong con mắt của nhiều người, Thanh sống khá "thoáng". Quan điểm của cô cũng rất đơn giản: Hợp thì đến với nhau vài bữa, không hợp thì chia tay, chẳng cần ràng buộc gì cho mệt. Những lần Thanh chấp nhận "tình một đêm", cô đều có "giao ước" trước khá kỹ càng: "Chúng ta thích thì đến với nhau, em và anh chẳng có ràng buộc gì về tình cảm. Sau hôm nay, nếu thích, chúng ta sẽ liên lạc lại với nhau, không thì đường ai nấy đi". Cô cũng cẩn thận bảo "đối tác" không "để lại hậu quả" sau những cuộc tình chớp nhoáng như thế.

Tâm sự với bạn bè, Thanh ủ rũ: "Thực ra, tình yêu đối với tao giờ chẳng có ý nghĩa gì, tao "ăn chơi" như thế cho bõ ghét, cho lão Tùng (người yêu cũ của Thanh) sáng mắt ra. Lão cứ tưởng tao hiền lành nên muốn đối xử với tao thế nào cũng được chứ gì". Nghe Thanh nói vậy, bạn cô vừa thương vừa giận cho lối suy nghĩ nông cạn của Thanh. Trong khi Tùng đã yên bề gia thất, thì Thanh vẫn còn tự hành hạ mình bằng những cuộc tình không đầu không cuối, chỉ để "trả thù" người yêu cũ.

Dù không bao giờ nói ra, nhưng sau những đêm chôn chân ở những chốn ăn chơi ngập ngụa mùi rượu, Thanh thấy mình kiệt sức thực sự. Cuộc sống đối với cô bây giờ thật sự vô nghĩa, bởi sau những cuộc tình chớp nhoáng, sau những lời yêu giả dối, nỗi đau về thể xác và tinh thần vẫn không thôi hành hạ Thanh. Đã hơn 30 tuổi, nhưng cô vẫn không tìm được một lý do hợp lý cho "sự tồn tại" của mình trên cõi đời này.

Sau những đêm chôn chân ở những chốn ăn chơi ngập ngụa mùi rượu, Thanh thấy mình kiệt sức thực sự. (ảnh minh họa)

"Hoa đẹp, phải để cho nhiều người thưởng thức!"

Quan niệm "chết người" này lại là phương châm sống của Nguyệt. Người nào gặp Nguyệt cũng không thể không trầm trồ trước vẻ đẹp đài các của cô. Sở hữu một gương mặt khả ái, nước da trắng hồng cùng dáng vóc chuẩn như người mẫu, Nguyệt là niềm mơ ước của nhiều chàng trai trong và ngoài công ty.

Nhưng cô nàng chẳng bao giờ chịu sự sỡ hữu của một chàng trai nào đó. Người ta thấy Nguyệt thay "người yêu" liên tục. Cô cho biết, đàn ông theo cô cả tá, anh nào cũng có vài điểm "hay hay", không muốn bỏ anh nào. "Đàn ông có Don Joan nổi tiếng sát gái thì phụ nữ cũng có thể sát đàn ông chứ" - Nguyệt trình bày "ý tưởng" của mình và tỏ ra đắc chí.

Nhiều người thắc mắc: "Tại sao xinh đẹp như thế mà không kiếm lấy một anh đại gia rồi cưới đi cho khỏe, "thả mồi bắt bóng" mãi rồi cũng có ngày ôm hận", Nguyệt không ngần ngại trả lời: "thời đại này, kết hôn sớm làm gì cho khổ thân. Em là em kiếm cả nghìn đại gia chứ một đại gia thì nói làm gì".

Đúng như lời Nguyệt nói, lao vào những cuộc tình chớp nhoáng với các quý ông lắm tiền, lúc nào Nguyệt cũng khéo "kiếm" cho mình một mối lợi trước khi "đá" không thương tiếc.

Thường thường, những cuộc tình của Nguyệt diễn ra khá chớp nhoáng, lâu thì khoảng một vài tuần, nhanh thì khoảng 2, 3 ngày. Gặp nhau, nói chuyện thấy hợp thì họ lại "ngỏ lời yêu", cũng có tỏ tình, đi chơi, tặng quà đủ thứ y như thật và kết thúc ở một khách sạn hay nhà nghỉ nào đó. Với quan niệm khá thoáng của mình, Nguyệt chẳng bao giờ phải đắn đo, suy nghĩ khi quyết định "yêu" một chàng nào đó.

Thường thường, những cuộc tình của Nguyệt diễn ra khá chớp nhoáng (ảnh minh họa)

Cô cho hay: "Mình đẹp, lấy chồng ngay thì phí lắm. Hoa đẹp thì phải để nhiều người thưởng thức chứ. Cỡ như mình thì chẳng bao giờ lo ế chồng. Đàn ông yêu bằng mắt mà".

Cứ thế, cô lao vào những cuộc tình ngắn ngủi bằng "niềm tin mù quáng": sắc đẹp sẽ cứu rỗi nhiều thứ.

Những hệ lụy được báo trước

Sau những cuộc tình với nhiều "người lạ mặt", Thanh trượt dài trong nỗi ê chề về bản thân. Cảm giác về một tương lai mù mịt cùng với sự tuyệt vọng về niềm tin luôn khiến cho Thanh cảm thấy mỏi mệt. Những lần qua đêm với người tình, chứng kiến cảnh họ tham lam vô độ, thậm chí, có người đã có vợ rồi nhưng vẫn léng phéng với cô càng làm cho Thanh mất hết niềm tin vào đàn ông.

Nhiều chị em đã phải trả giá vì 1 đêm thăng hoa của mình (ảnh minh họa)

Không bị dằn vặt nhiều về mặt tinh thần như Thanh nhưng Nguyệt lại phải đối mặt với nhiều nỗi đau về thể xác. quan hệ với nhiều người, lại không bảo vệ mình cẩn thận nên Nguyệt đã phải nhiều lần đi "giải quyết hậu quả". Trong một lần khám phụ khoa gần đây, bác sỹ cũng cho biết, cô bị nhiễm khuẩn nặng ở "vùng kín", nếu không chữa trị kịp thời sẽ mất khả năng làm mẹ.

 "Tình một đêm" dù là vì lý do gì thì cũng để lại những nỗi đau khó chữa. Thế nhưng, nhiều chị em vẫn lao vào đó với niềm tin "mù quáng" rằng, nó sẽ giải quyết được những vấn đề về tâm, sinh lý cho mình. Âu đó cũng là một điều đáng lo ngại!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật