
Chắc chắn rằng, khi yêu nhau, hai bạn sẽ không tiếc những hành động và cử chỉ quan tâm đến nhau để thể hiện tình yêu. Tuy nhiên, đôi khi, những hành động đó lại gây khó chịu cho những người bên cạnh hoặc những người vô tình chứng kiến thấy điều đó. Vì vậy, hãy cẩn trọng để không bao giờ xảy ra trường hợp: Hạnh phúc của bạn là sự khó chịu của người khác.
Dưới đây là tổng hợp những lời than phiền của những người đã bị làm phiền bởi tình yêu.
1. Ôm hôn nhau quá thắm thiết trong rạp chiếu phim
“Trong một lần đi xem phim, tôi bị "nhức mắt" bởi cặp đôi ngồi đằng trước. Họ đã to cao, lại ngồi ngay hàng ghế đầu nhưng hình như không ý thức được điều đó mà còn có nhiều hành động quá mức gây ảnh hưởng đến những người ngồi sau như chúng tôi. Cứ mỗi lần hết một cảnh phim là anh lại ghé sang hôn chị một cái. Giá nụ hôn gió thoảng qua thì không nói làm gì nhưng đằng này ngược lại: Một nụ hôn sâu và nồng nàn. Rồi anh chị quàng tay ra ôm nhau thật chặt… Ai chẳng biết là họ yêu nhau nhưng đây là nơi công cộng, còn có bao nhiêu người phải xem phim. Tôi thật khó chịu về điều đó” – Hồng Minh, 19 tuổi, sinh viên
2. Vừa đi dạo vừa ôm ấp nhau
“Khoác vai nhau đi dạo là điều hoàn toàn bình thường, nhưng trong một lần đi dạo ở gần cơ quan, tôi thật “nhức mắt” khi chứng kiến một đôi thanh niên vừa đi thật chậm vừa ôm ấp nhau. Cứ đi được 5 bước thì anh chị lại dừng lại hôn nhau thật lâu rồi có những động tác không đẹp mắt lắm về chân tay. Người đi đường ai cũng ngoái lại nhìn và ngạc nhiên tại sao họ lại có thể thản nhiên đến như vậy. Thế nhưng, học chẳng có vẻ gì là ngại ngùng mà thôi không làm điều đó nữa. Ngược lại, tôi thấy họ rất thích thú và như cố tình trêu ngươi thiên hạ” – Thu Hương, 23 tuổi, nhân viên văn phòng.
Bạn có thường xuyên bộc lộ cảm xúc nơi đông người?
3. Bày tỏ tình cảm lộ liễu ở nơi toàn các cụ già
Gần nhà tôi có một khu dành riêng cho những người già tập thể dục, chạy bộ… nhưng chẳng hiểu vì sao giờ đây có quá nhiều các cặp đôi đến đó bày tỏ tình cảm. Họ chẳng ngại ngần ôm ấp, vuốt ve, sờ mó… rồi vô vàn những hành động không lịch sự khác chốn đông người. Thanh niên như tôi mà còn phải xấu hổ quay mặt đi thì nói gì những người đã sắp về với thế giới bên kia. Chắc họ phải bức xúc lắm!. Có người cũng đã gợi ý nhưng họ coi như chẳng nghe thấy gì” – Trà, 28 tuổi, kế toán.
4. Nói chuyện tình yêu oang oang trong phòng chờ
“Lần ấy, tôi vào phòng chờ của sân bay. Trước mặt tôi là một đôi yêu nhau lâu ngày không gặp. Có lẽ vì thế nên anh chị đã thổ lộ nỗi nhớ nhung và những câu chuyện lâu ngày không được kể cho nhau nghe trước mặt mọi người. Nào là, tháng trước anh đi bộ mấy tiếng để gửi thư cho em, tuần vừa rồi anh chạy qua bao nhiêu cửa hàng để mua áo mới cho em, rồi những lần em nhớ anh phát khóc hay khi gần anh em hạnh phúc đến nhường nào… Những câu chuyện đó sẽ rất thú vị nếu nói nhỏ vào tai nhau nhưng sẽ rất phảּn cảּm nếu anh chị cứ oang oang cho tất cả mọi người biết” – Hoàng Huy, 22 tuổi, sinh viên.
Hành động của bạn có khiến người khác "nhức mắt"?
5. Sờ mó nhau trước mặt những đứa trẻ nhỏ
“Hôm ấy tôi đi đón con gái đi học về. Trên đường đi ngang qua công viên, tôi chợt giật mình khi bé gái nhà tôi bảo: “Mẹ ơi, cô chú ấy làm thế ở công viên mà không thấy ngượng à?" Tôi giật mình nhìn vào trong thì đúng là thấy một đôi bạn trẻ đang ôm nhau quằn quại nơi công cộng, tay anh ta còn thoải mái sờ vào những chỗ nhạy cảm của bạn nữ. Đúng là anh ta không cảm thấy ngại thật, nhưng những người đi đường nhất là có con nhỏ như tôi thì cảm thấy quá ngượng và xấu hổ cho các bạn ấy. Từ giờ, chắc tôi không dám đưa con đi qua những đoạn đường như vậy. Song, nếu thế thì biết đi đường nào về nhà?” – Thảo Lan, 33 tuổi.
6. Phát ra những tiếng động khi “yêu”
“Xóm trọ tôi ở có một đôi sinh viên dọn về "sống thử" với nhau.Vì là nhà chỉ cách nhau một bức vách nhỏ nên cứ mỗi lần đôi đó cao hứng ‘yêu’ là tôi phải “chịu trận”. Những âm thanh thật không dễ chịu chút nào, rồi những tiếng thở, kêu rên của bạn gái khiến tôi không thể nào tập trung học được. Có lẽ tôi phải tìm một nhà trọ khác có không khí “trong lành” hơn để ở, song tìm được một nơi như thế là rất khó giữa thời buổi “người người sống thử, nhà nhà sống thử” như hiện nay” – Lan Anh, 20 tuổi, sinh viên.
7. Chửi nhau như hát hay
"Còn tôi thì lại không may mắn được lắng nghe những mỹ từ mà các đôi yêu nhau dành tặng, ngược lại, thường xuyên tôi phải chứng kiến sự khẩu chiến của những đôi chia tay. Trong xóm tôi có một anh chàng vừa chia tay người yêu, nhưng cô gái thì có vẻ không đồng ý với sự chia tay đó. Cứ thỉnh thoảng, cô đến tìm người yêu cũ và bị anh ta đuổi về. Tưởng thế là thôi, nhưng cô ấy không phải tay vừa. Cô ấy lu loa, rồi dùng những từ ngữ không hay ho gì nói với anh ta. Thế là khẩu chiến xảy ra. Chỉ khổ cho tôi là phải "lãnh đủ" - Như Trang, 25 tuổi, nhân viên marketing.