Em năm nay 29 tuổi hơn tôi 4 tuổi .Tôi - một chàng trai lên đất HN với hai bàn tay trắng làm nghề nghiệp thất thường để kiếm sống còn em lại là một con nhà gia giáo có địa vị, bản thân em cũng rất thành công trong công việc, một mình em quản lý 3 công ty nên em đi công tác suốt ngày vì đó mà thời gian bọn tôi gặp nhau cũng không được nhiều nhưng tôi đã yêu em và em cũng vậy.
Chúng tôi yêu nhau không phải vì vật chất hay một cái gì hết và chỉ nghĩ đến duyên kiếp đã cho chúng tôi gặp nhau. Gia đình tôi là một gia đình gia giáo và cũng thuộc loại giàu có của thôn. Bố mẹ tôi và anh tôi đều là những đảng viên, tôi và em yêu nhau đã hứa hẹn rất nhiều, em gúp tôi đằng sau và khi nào tôi thành công em sẽ đến với tôi. Tôi đã đưa em về nhà ra mắt bố mẹ cùng các bác ở nhà và mọi người đều rất quý em nhưng dạo này em thường trốn tránh tôi
Tôi có hỏi em bảo em có bệnh tình sắp chết rồi tôi cũng buồn và nói với em rằng cho dù em sống trên đời có một ngày nữa thì anh vẫn lấy em, vẫn là người chồng duy nhất và mãi mãi của em khi đó em chỉ cười và nói anh hãy tập chung vào công việc.
Thế rồi chuyện cứ qua đi cho đến một ngày tôi phát hiện em đã có gia đình, có chồng và một con trai 7 tuổi nữa. Họ vẫn sống trong một gia đình hạnh phúc, họ cùng làm và cùng nuôi con một cách rất hạnh phúc.
Tôi có hỏi em bảo em có bệnh tình sắp chết rồi tôi cũng buồn và nói với em rằng cho dù em sống trên đời có một ngày nữa thì anh vẫn lấy em, vẫn là người chồng duy nhất và mãi mãi của em khi đó em chỉ cười và nói anh hãy tập chung vào công việc.
Thế rồi chuyện cứ qua đi cho đến một ngày tôi phát hiện em đã có gia đình, có chồng và một con trai 7 tuổi nữa. Họ vẫn sống trong một gia đình hạnh phúc, họ cùng làm và cùng nuôi con một cách rất hạnh phúc.
Tôi cảm thấy hụt hẫng và thất vọng vô cùng, tôi không hối tiếc vì địa vị vì tiền bạc của em mà tôi đang xót xa cho bản thân tôi và gia đình đã chiều ý tôi, đã dành cho em những tình cảm như một thành viên trong gia đình để rồi em lừa dối tất cả.
Giờ em trai em gọi điện chửi tôi, chồng em chửi tôi rồi bố mẹ đẻ em cũng chửi tôi. Tôi khổ lắm và không biết mình có vượt qua được không vì tôi quá yêu em. Xin các độc giả hãy cho tôi một lời khuyên!
cuocsongthivi12@yahoo.com