Cùng làm việc tại nhà, vợ nói suốt ngày chuyện gì cũng lải nhải khiến chồng stress nặng

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Làm việc tại nhà đã không có hứng thú, người đàn ông này còn vô cùng khổ tâm khi vợ cứ nói chuyện không ngừng nghỉ. Mà đúng là ở gần người nói nhiều mệt thật mọi người ơi.
Cùng làm việc tại nhà, vợ nói suốt ngày chuyện gì cũng lải nhải khiến chồng stress nặng
Bài tâm sự của đàn ông làm việc tại nhà với vợ. Ảnh chụp màn hình, NEU

Tình hình làm việc tại nhà của chị em thế nào rồi? Chồng con, cơm nước, đồ ăn thức uống vẫn ổn hết chứ? Riêng anh chàng sau đây thì không hề ổn một chút nào luôn. Những ngày làm việc tại nhà, anh này đã không mấy hứng thú mà gặp người vợ chu đáo đến mức nói chuyện luôn miệng. Dù làm gì, ngồi ở đâu cũng nghe lời vợ nói lảnh lót bên tai. Ở nhà với vợ suốt, anh chàng chỉ mong ngày được sớm đi làm mà thôi. 

Câu chuyện được anh đăng tải như sau:

"Mình và vợ cưới nhau được mấy tháng, và đã ra ở riêng. Hiện tại đang trong giai đoạn giãn cách xã hội, nên hai vợ chồng cũng phải làm việc online tại nhà, mà làm việc online tại nhà tưởng sướng nhưng lại vất vả, áp lực công việc thì ít mà áp lực vì vợ thì nhiều, vợ lúc nào cũng nói, thấy mình là nói.

Mới 6h00 sáng vợ đã gọi dậy:

- Anh dậy đi.

- Mới có 6h00 mà em để anh ngủ một lát đi, 8h00 mới vào làm cơ mà.

- Ô hay, anh mua tạ tay về để tập mà còn ngủ à

- Để anh ngủ một lát đi".’

Thế là 2 vợ chồng tập thể dục, anh hít xà, chị tập yoga. Đến 9h đang ngồi làm việc thì vợ nhắc nhở:

- Ô hay 9h00 rồi, vào làm việc rồi mà vẫn còn ngáp ngủ là sao.

Bỗng dưng tỉnh cả ngủ rồi lại làm việc bình thường, đến 11h30 ra phòng khách ngồi uống nước một lúc rồi vợ lại nói

- Ô hay anh không làm việc nữa à, mà ra ngồi bấm điện thoại rồi uống nước.

- Hết giờ làm việc rồi

- Này công ty anh làm việc sáng từ 8h đến 12h trưa mới nghỉ cơ mà, vào làm việc tiếp đi.

Thế là lại vào làm việc tiếp, đến 12h00 mình vẫn còn ngồi ở bàn làm việc vợ lại bảo

- Anh không nấu cơm đi, hết giờ làm việc rồi đến buổi trưa rồi còn gì nữa.

Rồi lại ra để nấu cơm, nghỉ trưa một lát đến 1h00 chiều vợ gọi dậy để làm việc

- 1h30 chiều công ty anh mới làm việc cơ

- Lịch làm việc công ty anh chiều là từ 1h đến 5h đấy, nhóm zalo bắt đầu làm việc rồi kìa, dậy đi. Chưa thấy ai như anh cả 1h00 chiều công ty điểm danh rồi mà vẫn còn nằm ngủ. Rồi vợ lại kéo dậy để làm việc, đến 5h00 chiều vợ lại gọi

- 5h00 rồi anh không nghỉ làm đi à

- Để anh chấm công đã.

Rồi mình vào trong phòng để nghỉ ngơi lát rồi vợ lại nói

- Làm việc xong rồi thì đi tập thể dục, thể thao, đi tắm rồi đi ăn cơm đi chứ lại vào nằm trên giường à.

Rồi lại dậy để nâng tạ, tập thể dục thể thao. Sau khi ăn cơm xong thì đến 10h00 mình vẫn còn ngồi bấm điện thoại

- 10h00 rồi đến giờ đi ngủ rồi mà anh còn bấm điện thoại là sao, không đi ngủ à.

- Để 10h30 anh ngủ, anh giải trí một lát.

- Giải trí gì tầm này nữa, vậy em rút dây mạng ra nhé

- Sao em nói nhiều thế nhỉ ? Suốt ngày nói

- Á à, thế hóa ra là vợ nói nhiều rồi chán chứ gì, không muốn quan tâm nữa chứ gì

- Tại em nói nhiều ấy chứ, suốt ngày nói.

- Em thấy anh em không nói là em không chịu được. Em phải nói anh em mới chịu được.

Kể ra mong sao hết thời điểm "giãn cách xã hội" để mình có thể đến công ty để làm việc bình thường, mong cuộc sống quay trở lại trạng thái bình thường. Chứ làm việc online ở nhà thế này cũng không có động lực, mà ngày nào vợ cũng nói thế này chắc cũng trầm cảm mất. Làm việc online áp lực công việc thì ít mà áp lực vì vợ thì nhiều."

Ảnh minh họa, wantubizhi.com

Dù anh chồng đang rất mệt mỏi vì có vợ nói nhiều, hay nhắc nhở suốt cả ngày nhưng cư dân mạng lại cho rằng đó cũng chỉ là hành động quan của người vợ mà thôi. Bởi một ngày nào đó tự dưng cô ấy không như vậy nữa, suốt ngày mặt mày lạnh lùng, không thèm nói chuyện thì mới là áp lực thật sự:

- Được cô vợ chu đáo thế còn gì? Đừng có được voi đòi 2 bà Trưng nha.

- Thôi ông ơi tôi còn chẳng có vợ mà nói đây này. Ở nhà một mình hoài buồn lắm, phải có cô vợ nói nhiều như vậy tôi còn mừng hơn bắt được vàng.

- Vợ chịu nói như vậy là cô ấy vui, cô ấy quan tâm mới nói chứ một khi cô ấy im lặng thì ông biết là ông không còn chút giá trị gì nữa rồi. Nên tận hưởng đi.

- Ráng đi anh ơi, nhiều bà cọc cằn lắm, không nhiều nhiều nhưng hở tí là chửi vào mặt anh chịu nổi không?

Nói là nói thế thôi chứ thực ra chẳng có người đàn ông nào thích vợ suốt ngày nói nheo nhẽo bên tai đâu. Thỉnh thoảng vợ chồng tỉ tê tâm sự, nói chuyện giỡn vui thì khác, còn suốt ngày cứ nói mãi toàn những chuyện vụn vặt thì đừng trách sao ông chồng không chịu nổi. Vì vậy, chị em mình có quan tâm yêu thương chồng đến mấy cũng hạn chế nói lại một chút nhé chứ cái gì nhiều quá cũng không tốt đâu. Nhất là khi ông chồng đang mệt đang quạu mà mình cứ lải nhải bên tai toàn chuyện trời ơi đất hỡi thì sao anh ta chấp nhận được.

Nhưng các anh cũng đừng quên, vợ có thương mới huyên thuyên suốt ngày. Đôi khi vợ không phải bực mình gì đâu, chỉ là cô ấy muốn được nói chuyện với chồng mà thôi. Vì vậy, nếu cảm thấy không thể chịu nổi thì hãy nhẹ nhàng góp ý để cô ấy điều chỉnh chứ đừng tỏ ra bực dọc hay khó chịu. Phụ nữ nhạ‌y cả‌m và dễ tổn thương lắm, đừng làm họ buồn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật