Tin liên quan
Mới đây, nữ đại gia Đại Nam đã có buổi livestream nhằm ’dằn mặt’ Vy Oanh. Bà Phương Hằng tuyên bố những gì bà nói không phải là ’nổ’ mà hoàn toàn là sự thật. Đồng thời, bà chủ Đại Nam cũng tự tay kê khai số tài sản bao gồm hàng kí sổ đỏ.
’Vy Oanh nó nói câu đó tôi vui lắm tôi lập tức tôi tự trọng tìm cách có 5000 tỷ liền. Nếu tôi có đủ quyền lực, tôi truy thu nó 400 tỷ cho nó thôi hỗn láo, xấc xược. Nó có nói gì đi chăng nữa toàn là hỗn láo. Có người phụ nữ nào từng tuổi đó mà đi cà khịa hết người này đến người kia. Mức độ trơ trẽn phải nhất Việt Nam này. Thắng làm vua thua đi đẻ’.
Thời gian qua, ồn ào giữa nữ đại gia Phương Hằng và ca sĩ Vy Oanh trở thành chủ đề được dân mạng bàn tán xôn xao trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.
Theo đó, giọng ca ’Đồng xanh’ đã khiến dư luận choáng váng khi tuyên bố sẽ đâm đơn kiện bà Phương Hằng về tội vu khống, bội nhọ danh dự. Trong khi đó, bà chủ Đại Nam lại yêu cầu Vy Oanh ủng hộ 200 tỷ cho quỹ mổ tim giúp cứu hàng ngàn đứa trẻ.
Trong diễn biến mới, nữ ca sĩ lại đưa ra ’yêu sách’ đòi bà chủ Đại Nam sẽ đồng ý tặng 400 tỷ nếu trong vòng 2 ngày nữ đại gia có thể "nộp đủ" 200 tỷ tiền mặt và 15 triệu liều vắc xin. Không chịu lép vế, vợ ông Dũng ’lò vôi’ cũng ’ăn miếng trả miếng’ tuyên bố sẽ ủng hộ 5.000 tỷ nếu Vy Oanh chịu chi số tiền 400 tỷ đồng.
Sau nhiều ngày im hơi lặng tiếng, cuối cùng Vy Oanh cũng chính thức tuyên bố kết thúc ’cuộc chiến’ bằng cách thông báo sắp đến ngày đi đẻ. Đồng thời cô nàng cũng không ngần ngại tuyên bố bà Hằng đã thua cuộc:
"Cô cần nhớ là cô đang xi/n tiền con, con đang ở tư thế người cho cô tiền, con mới có quyền ra điều kiện nhen, chứ đã đi xin rồi làm gì có tư cách nay đổi điều kiện, mai đổi điều kiện cô nhỉ Muộn rồi còn vài ngày là con đi sinh rồi, mong cô hãy tự leo những nấc thang danh vọng mơ ước của cô bằng chính đôi chân của mình. Đừng lôi những người của công chúng ra và dùng truyền thông bẩ/n làm bà/n đạ/p cho mình nổi tiếng nữa. Chốt lại với cô hôm nay vì con lớn rồi, không chơi đi chơi lại kiểu trẻ con. Con xin tuyên bố chấm dứt câu chuyện với cô và khẳng định: CÔ THU/A CUỘC RỒI THÌ ĐỪNG MÈ NHEO NÓI NHIỀ.U NỮA CÔ ƠI! Con biết cô rảnh, riêng vụ rảnh thì con xin phép thu/a cô ạ! Và con xin phép không phản hồi cô nữa, con đi đẻ nhen cô”.