Con gái sống một mình vẫn rất vui, sao phải sống chết đòi thoát ế

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một mình, không có nghĩa là cô đơn, mà còn có thể là hạnh phúc.
Con gái sống một mình vẫn rất vui, sao phải sống chết đòi thoát ế
Mở máy tính lên rồi xem một bộ phim, sống cùng cảm xúc của các nhân vật trong phim đủ để khiến bạn quên đi những mệt mỏi sau một ngày làm việc rồi

Có người yêu, có người ở bên quan tâm, chăm sóc thực sự là điều rất ngọt ngào và lãng mạn, nhưng biết vì sao vẫn có nhiều cô gái chọn lựa cuộc sống độc thân không? Bởi kể cả khi độc thân, con gái cũng có cách tận hưởng cuộc sống của riêng mình.

Đối với nhiều cô nàng, việc được ở một mình thực sự có rất nhiều ý nghĩa và những điều thú vị. Những lúc xung quanh chẳng có ai, con gái mới thực sự thoải mái bộc lộ chính bản thân mình, họ cười, họ khóc rồi họ lại tự vực tinh thần mình trở lại. Họ chẳng phải lo để ý ánh mắt dò xét của những người xung quanh, chẳng phải gồng mình lên cố tỏ vẻ khép nép, dịu dàng, xinh đẹp, lộng lẫy, cũng không cần nghe theo hết khuôn phép này đến luật lệ khác.

Một mình mà, bạn muốn làm gì chẳng được. Thế nên con gái à, hãy cứ tận hưởng cái sự độc thân của mình đi, không việc gì phải cố gắng thoát khỏi nó trong khi rất có thể nó sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất bạn có mỗi ngày!

Xem chán phim, bạn có thể tìm cho mình một đầu sách thật hay, vừa đọc vừa ghi chép lại những câu từ ý nghĩa vừa ngẫm nghĩ sự đời

Việc thử trổ tài làm họa sĩ múa cọ cũng là một ý tưởng không tồi, thực sự xả stress lắm luôn đó

Ngay cả khi không muốn ru rú ở nhà một mình, chẳng ai cấm bạn có cho mình chuyến du lịch vi vu tới nơi xa xôi, ngắm trời ngắm đất ngắm mây và quên đi mọi muộn phiền

Và tuyệt vời không kém chính là đích thân decor lại căn phòng nhỏ bạn sống, biến nó trở thành một nơi để "trốn" thực sự những lúc bạn chỉ muốn một mình

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật