Tiếng khóc xé lòng trong nhà nhân viên hút rác bị xe cứu hộ tông: Ám ảnh ánh mắt 2 con bên áo quan

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh Nguyễn Vũ Đương, nhân viên vệ sinh môi trường bị ô tô cứu hộ tông mới cách đây hai ngày đã ra đi đau đớn và vội vàng khi vài phút trước còn mải miết thực hiện nhiệm vụ làm sạch đường phố. Anh bỏ lại người vợ và hai đứa con đang tuổi ăn học mòn mỏi chờ bố mỗi ngày...
Tiếng khóc xé lòng trong nhà nhân viên hút rác bị xe cứu hộ tông: Ám ảnh ánh mắt 2 con bên áo quan
Sau cú tông mạnh, cả xe cứu hộ và xe rác dính vào nhau, kéo rê trên mặt cầu Nhật Tân khoảng 30m - Ảnh: VTC News

Xem Video: Xe cứu hộ tông xe môi trường trên cầu Nhật Tân, 2 người thương vong

//

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h05’ chiều ngày 1/12 trên cầu Nhật Tân (Hà Nội). Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Vũ Đương (44 tuổi, trú tại thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội) đang điều khiển xe quét, hút rác thì bất ngờ bị xe cứu hộ di chuyển cùng chiều tông mạnh vào khu vực sườn xe. Cú va chạm mạnh khiến 2 tài xế bị thương nặng. Trong đó, anh Đương húc văng ra bên ngoài xe, tài xế điều khiển xe cứu hộ mắc kẹt trong cabin. Do thương tích quá nặng, anh Đương đã qua đời sau đó không lâu.

Theo thông tin một người dân chứng kiến vụ việc, vào thời điểm trên, chiếc xe dọn vệ sinh đang di chuyển rất chậm để quét và hút rác trên cầu Nhật Tân thì bất ngờ có 3 xe cứu hộ di chuyển với tốc độ cao cùng chiều vượt lên.

“Tuy nhiên, chỉ có 2 chiếc xe cứu hộ vượt qua được xe vệ sinh. Chiếc xe cứu hộ đi sau cùng mất lái rồi tông mạnh vào mạng sườn xe vệ sinh. Sau va chạm, 2 chiếc xe dính chặt vào nhau và kéo lê một quãng vài chục mét trước khi dừng lại”, nhân chứng này cho biết.

Cái chết của anh Đương khiến tất cả người thân trong gia đình đều bàng hoàng. Từ khi sự việc xảy ra, anh Nguyễn Vũ Lung (anh trai nạn nhân Đương) vẫn chưa tin vụ tai nạn đã cướp đi người em thân thiết trong gia đình. Theo anh Lung chia sẻ, vào buổi chiều ngày 1/12, khi anh đang đi làm thì nhận được thông tin báo anh Đương bị tai nạn trong khi đang đi làm.

“Tôi lấy xe đi ra khu vực chú Đương gặp nạn. Người em khỏe mạnh, lành lặn vẫn gặp thường ngày giờ gặp nạn, nằm bất động, chấn thương khắp người. Nhìn thấy chú ấy, tôi đau như cắt từng khúc ruột”, anh Lung chia sẻ với Báo GD&TĐ.

Người thân đau đớn khóc ngất trước sự ra đi của nam nhân viên vệ sinh môi trường

Được biết, trước đây anh Đương làm nghề lái xe sau đó chuyển về làm việc tại Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội với nhiệm vụ lái xe quét, hút rác vệ sinh được 3,5 năm thì gặp nạn và qua đời.

“Chú Đương là người hiền lành, cư xử hòa nhã với tất cả mọi người nên khi nghe tin chú ấy qua đời, anh em chúng tôi đau xót lắm. Giờ chú ấy ra đi bỏ lại vợ và 2 đứa con đang tuổi trưởng thành. Không biết, sau sự việc xảy ra với bố, các cháu có vượt qua được không”, anh Lung chia sẻ.

Được biết, anh Đương đã lập gia đình và có 2 người con. Vợ anh Đương hiện đang làm công nhân tại khu công nghiệp gần nhà. Người con trai lớn đang học năm thứ 2 trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội trong khi người con gái út hiện đang học lớp 12.

Cũng theo anh Lung, khi còn sống, anh Đương là người có gắn bó đặc biệt với 2 người con. Mặc dù công việc vất vả, bận rộn nhưng anh Đương vẫn thường bố trí thời gian trò chuyện, tâm sự cùng hai con.

Hai người con của anh Đương thất thần trước nỗi đau quá lớn 

Khi hay tin anh Đương đột ngột ra đi, rất nhiều người dân trong thôn bày tỏ nỗi xót xa khôn cùng: 

“Chú ấy chăm chỉ mà hiền lành lắm, sống ở đây lâu năm rồi nhưng chả có va chạm với ai. Tôi biết tin chú ấy bị tai nạn trong lúc đi làm nhưng cũng chỉ nghĩ là tai nạn bình thường thôi, không ngờ chú ấy ra đi khi tuổi vẫn còn trẻ quá”, một người dân bày tỏ.

Được biết, phía Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội sẽ đứng ra lo toàn bộ chi phí điều trị, chi phí cho đám tang của anh Đương đồng thời hỗ trợ gia đình nạn nhân số tiền 30 triệu đồng.

Đồng thời, đã thống nhất phương án sẽ nhận người con cả của anh Nguyễn Vũ Đương vào làm việc tại Công ty chi nhánh Cầu Diễn.

“Hai người con của anh Đương đang trong thời gian phát triển, anh Đương mất đi dẫn đến kinh tế gia đình phụ thuộc cả vào người vợ. Với mong muốn có thể hỗ trợ gia đình, chúng tôi đã thống nhất sẽ nhận người con trai cả của anh Đương vào làm việc tại Công ty chi nhánh Cầu Diễn.

Chúng tôi mong rằng, ngoài thời gian học tập trên trường, cháu sẽ được làm việc và có thu nhập để ít nhất có thể tự mình lo cho cuộc sống của mình thời gian tới”, vị đại diện nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật