thi thể của hai nạn nhân đều cùng 24 tuổi, được tìm thấy trong tình trạng không mảnh vải che thân và một vết thương "khủng khiếp" ở đầu vào sáng ngày 15/9.
Cảnh sát nghi ngờ, người phụ nữ đã bị hãּm hiếּp. Cảnh sát hiện đang điều tra các đoạn băng an ninh tại những nhà hàng, khách sạn và cửa hàng gần đó.
Cách hiện trường vụ án 35 m, nhà chức trách phát hiện một chiếc cuốc đẫm máu. “Họ bị sát hại, thi thể bị lột trần trên bãi biển” - ông Jakkrapan Kaewkhao, một quan chức cảnh sát địa phương cho biết.
Hai nạn nhân đến Thái Lan ngày 25-8. Trong cả ngày hôm nay, cảnh sát đã mở cuộc săn lùng khắp hòn đảo vì cho rằng hung thủ vẫn còn ở đây. Tuy nhiên đến tối nhà chức trách vẫn chưa xác định được nghi can hay động cơ gây án.
Lực lượng an ninh đã lập các trạm kiểm soát ở hai cầu tàu trên hòn đảo. Các bạn bè của hai nạn nhân tập trung đông ở đồn cảnh sát để chờ tin tức. Trong ngày mai, hai thi thể sẽ được đưa đến Bangkok để xét nghiệm.
Đại sứ quán Anh ở Bangkok cũng kêu gọi chính quyền Thái Lan nhanh chóng điều tra để tìm thủ phạm. Giới truyền thông quốc tế cảnh báo vụ án mạng nghiêm trọng này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến ngành du lịch Thái Lan.
Trước đó, du lịch Thái Lan đã sụt giảm đáng kể vì khủng hoảng chính trị. Du khách nước ngoài hiếm khi bị sát hại tại Thái Lan, ngoại trừ một số qua đời vì tai nạn. Hồi tháng 7-2013, một du khách Mỹ bị đâm chết sau một vụ xô xát ở Krabi.