chuyện tình “ly cà phê”
Thanh Thúy - Đức Thịnh là một trong những cặp vợ chồng nghệ sĩ “trong ấm ngoài êm” đáng ngưỡng mộ của showbiz Việt. Thanh Thúy để lại dấu ấn trong lòng khán giả với gương mặt khả ái và khả năng diễn xuất. Góp phần làm nên thành công của cô không thể không nói tới ông xã Đức Thịnh trong vai trò đạo diễn. Hạnh phúc của cặp đôi này đã phần nào lấy lại niềm tin trong lòng khán giả trước sự hợp tan chóng vánh của không ít cặp đôi trong showbiz. Tuy nhiên ít ai biết rằng trước khi tiến đến hôn nhân, Thanh Thúy và Đức Thịnh đã từng có một thời “ghét cay ghét đắng” đối phương. Ngày ấy, Thúy là cô gái hồn nhiên, vô tư và thường trêu chọc mọi người trong đoàn diễn. Thế nhưng với riêng anh chàng Đức Thịnh thì cô tuyệt đối không dám động đến, vì vẻ ngoài lạnh lùng rất khó gần của anh. Trong mắt Đức Thịnh khi ấy, Thanh Thúy là một cô nàng nhí nhố, hoàn toàn không phải “gu” phụ nữ anh thích. Nhớ lại quãng thời gian ấy, Đức Thịnh thành thật tâm sự: “Trước khi yêu nhau, tôi nghĩ Thúy là một cô gái chỉ suốt ngày buôn điện thoại, công việc thì chểnh mảng. Còn Thúy nghĩ tôi là một ông đạo diễn khó tính, cả ngày không nói được một câu”.
Cho đến một ngày, anh đạo diễn khó tính chợt bắt gặp cô nàng diễn viên có tính khí trẻ con đang khóc vì một người đàn ông khác. Lúc này anh mới thực sự chú ý tới cô. Anh quan tâm, trò chuyện với cô nhiều hơn. Cũng nhờ vậy mà Đức Thịnh nhận ra, những phần “đáng ghét” trong con người Thúy chỉ là “bề nổi”. Tuy nhiên tình yêu của hai người chỉ thực sự bắt đầu khi bị mọi người ghép đôi. Chẳng là trong một lần tập kịch, Đức Thịnh đọc thoại nhiều đến khản cổ. Thấy vậy, Thanh Thúy liền đưa ly cà phê mình đang uống dở cho anh. Dù trước nay không uống cà phê nhưng không hiểu sao, anh lại cầm lên uống hết. Mọi người thấy vậy đều cho rằng hai người “tình trong như đã mặt ngoài còn e”. “chuyện tình ly cà phê” nảy sinh từ đó. Chính từ kỷ niệm đó mà sau này, trái ngọt tình yêu của họ - đứa con trai kháu khỉnh đầu lòng có cái tên gọi ở nhà là Cà phê.
Giận đến mấy cũng không ngủ riêng
Thanh Thúy cho biết, việc gìn giữ và bảo vệ hạnh phúc gia đình là điều cô luôn trăn trở. Bởi cô nghĩ rằng, để cuộc sống hôn nhân không rơi vào nhàm chán đôi khi còn khó hơn cả “săn” kịch bản phim. Song may mắn, hai vợ chồng luôn được làm việc cùng nhau nên có nhiều cơ hội để sẻ chia và quan tâm, thường xuyên “hâm nóng” tình yêu. Nữ diễn viên quan niệm, giữ gìn hạnh phúc gia đình là trách nhiệm của cả hai. Nhưng trong đó, người phụ nữ đóng vai trò quan trọng hơn cả. Những lúc xung đột, mâu thuẫn vợ chồng, Thúy luôn thể hiện tốt nhất sự dịu dàng của mình. Cô chấp nhận nhường nhịn kể cả khi chồng sai để mọi chuyện được giải quyết trong êm thấm. “Tôi chỉ nghĩ rằng trong đời sống hôn nhân, vợ chồng cần lo lắng, dành nhiều thời gian cho nhau và đặc biệt là phải biết nhường nhịn. Như vậy, một trong hai người sẽ có cơ hội lắng nghe và thông cảm cho những khó khăn của người bạn đời. Khi đàn ông căng thẳng thì người vợ phải kề bên an ủi, động viên. Những lúc họ stress công việc rồi bực lây sang chuyện khác, mình cũng phải nhịn. Người ta thường nói “cơm sôi nhỏ lửa”, nếu hai bên cứ đốt lửa bừng bừng thì kết quả chỉ có “cháy nhà”. Còn phụ nữ, nếu bị stress thì phải nói cho chồng biết vì đàn ông vô tư lắm, không nói họ cũng không biết, mà mình càng nín nhịn càng khó chịu, dễ tức nước vỡ bờ”, nữ diễn viên chia sẻ. Thanh Thúy cho biết, vợ chồng cô còn quy ước riêng là dù giận nhau thế nào cũng không được ngủ riêng vì “có lần đầu sẽ có lần sau”. Như vậy, tình cảm vợ chồng mới không có cơ hội sứt mẻ.
Thanh Thúy thể hiện sự dịu dàng ngay từ vẻ bên ngoài.
Làm việc trong môt trường showbiz đầy cám dỗ, Thanh Thúy thừa nhận cô và ông xã ai cũng có lúc ghen. May mắn là vợ chồng hiểu tính cách và môi trường làm việc của nhau nên không bao giờ ghen quá “lố”. Thúy còn bật mí, cô có giác quan thứ 6 nên khi đối phương có chút xao xuyến trước người khác sẽ phát hiện ra ngay và ngăn chặn kịp thời. Còn Đức Thịnh thì bộc bạch: “Ai chẳng ghen, chỉ là cách biểu lộ thế nào thôi. Thường thì tôi chỉ bực bực trong bụng, chứ tính vợ mình mình phải hiểu. Hơn nữa, hai đứa cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật thì ai lại đi ghen “rần rần”. Nhưng sau đó, cả hai cũng phải nói chuyện với nhau cho khỏi ấm ức trong lòng. Vợ ghen hay tôi ghen đều thế, phải nói ra thì mới giải tỏa được”. Để tình yêu luôn nồng cháy, Thanh Thúy và Đức Thịnh vẫn duy trì những cử chỉ lãng mạn dành cho nhau. Cả hai vẫn thường trao nhau những nụ hôn ngọt ngào và nắm tay nhau khi ngủ. Đức Thịnh cũng rất khéo chiều vợ. Thỉnh thoảng anh mua quà tặng bà xã, dành cho cô những lời khen chân thật. Anh bảo, tình yêu vợ chồng khác với tình yêu trai gái khi quen biết, tìm hiểu nhau. Nó thể hiện chính ở những hành động nhỏ nhặt hàng ngày.