Thơ tình: Hối tiếc

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chợt hối tiếc thời ta vụng dại / Rơi tình đầu viên phấn gãy hai
Thơ tình: Hối tiếc
Ảnh minh họa

Hối tiếc

Một hôm trước cổng trường đứng lại
Rõ ràng thấy đó áo em bay
Chợt hối tiếc thời ta vụng dại
Rơi tình đầu viên phấn gãy hai

Chẳng thể trách nắng vàng, vàng quá
Nên ngó nhau lạc mất mắt nhìn
Tại anh chậm hay hè vội vã
Để em về buổi đó lặng im

Chẳng thể trách phượng hồng, hồng quá
Em ngại ngùng lẩn trốn môi nhau
Nghe tiếng gió thở dài trong lá
Biết rồi mình trăm ngã thương đau

Chẳng thể trách ve sầu, sầu quá
Vỡ tan hoang câu nói tỏ tình
Khi em bước cổng trường ỉm khóa
Giữa cuộc đời ta rẽ lối chim

Chẳng thể trách, giận lòng mình dại
Chút thật thà đậu trái hồn nhiên
Còn cánh phượng nào cho em hái
Mai ta trồng lại tuổi hoa niên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật