Trước thông tin được đăng trên báo Thanh niên, sáng ngày 21/7 một đoàn kiểm tra của Sở giáo dục và đào tạo TP.HCM đã có mặt tại "Trường tiểu học chuyên biệt Anh Vương" đường Cống Lở, quận Tân Bình để "mục sở thị" những gì bài báo đã nêu.
Nơi học của các cháu là một ngôi nhà 3 tầng, bên trong được chia làm nhiều phòng nhỏ
Nơi vui chơi của các cháu nằm ở tầng trệt chỉ có vài tấm đệm rách nát, cũ kỹ
Một phòng học với vài chiếc bàn, ghế và một ít sách vở Cánh tủ đựng đồ bằng kính bị bể một mảng lớn và được các nhân viên dán lại bằng băng keo Khắp căn nhà là những mảng tường bong tróc, trong khi các phòng đều được đóng kín cửa và dán giấy, người bên ngoài không thể quan sát các sự việc xảy ra bên trong Hồ cá - nơi một cháu bị bảo mẫu dẫn ra đây đe dọa "ăn cá dưới hồ nha" Ngay cả khi đoàn kiểm tra đang làm việc thì thức ăn của các cháu vẫn được trộn hổ lốn trong một tô nhựa, bên cạnh là bát canh bầu lõng bõng nước. Để vào học nội trú tại đây, mỗi tháng gia đình phải đóng cho chủ cơ sở 8 triệu đồng Ngay khi đọc thông tin báo nêu, ông bà nội cháu Kỳ Nam đã chạy xe máy từ Long An lên đây đón cháu về.