Tủi nhục khi yêu chàng đã có gia đình

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em đã yêu một người bằng tất cả trái tim mình, yêu hơn cả bản thân mình nhưng hình như vậy vẫn là chưa đủ.
Tủi nhục khi yêu chàng đã có gia đình
Ảnh minh họa

Em và anh ấy làm cùng cơ quan, chúng em yêu nhau đã được ba năm. Trong khoảng thời gian ấy đã có biết bao nhiêu nỗi niềm, hạnh phúc thì ít mà đắng cay thì nhiều.

Anh ấy đã có một con riêng và hiện tại con anh ấy vẫn ở cùng nhà. Khi biết được sự thật này em đã sụp đổ hoàn toàn và nói chia tay, nhưng sau cùng em lại quyết định ở bên anh ấy chỉ vì anh ấy nói rằng giữa anh và mẹ đứa bé không có tình yêu, đứa con chẳng qua là một sự lầm lỡ. Em đã chấp nhận và vẫn ở bên cạnh anh.

Nhưng bản tính anh ấy rất đa nghi, lại nóng tính. Anh ấy hay đánh em nhiều lần, chửi bới em rất thậm tệ. Mỗi lần em muốn chia tay là anh ấy lại nghi em có người khác rồi đập điện thoại của em, chửi, đánh em, thậm chí không hề giữ sĩ diện cho em.

Bây giờ em chỉ muốn rũ bỏ hết tất cả để đi đến một nơi nào đó thật xa để quên hết tất cả, bỏ lại đằng sau sự nghiệp và gia đình. Xin mọi người hãy cho em một lời khuyên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật