Lê Thiết Cương: Văn Mai Hương mới có tý tên tuổi còm!

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Họa sỹ Lê Thiết Cương vui vẻ xưng ’chú - mày’ với Văn Mai Hương.
Lê Thiết Cương: Văn Mai Hương mới có tý tên tuổi còm!
Văn Mai Hương

Chiều 25/3, họa sỹ Lê Thiết Cương chính thức giới thiệu dự án video art “Về một…” tới công chúng yêu nghệ thuật.

Với phần âm nhạc ca khúc “Giấc mơ thức tỉnh” - do Văn Mai Hương trình bày, “Về một…” mang thông điệp lớn về nỗi cô đơn và cuộc trở về với chính mình của mỗi con người…

Lê Thiết Cương chia sẻ, nếu chỉ nghe ca khúc "Giấc mơ thức tỉnh" do Văn Mai Hương thể hiện thì đơn giản người ta sẽ nghĩ ngay tới chuyện yêu đương, cô đơn, đỏ vỡ và điều đó không khiến cho anh hứng thú.

Hình ảnh Văn Mai Hương trong video art 'Về một'

Do đó, anh quyết định triển khai ca khúc thành một video art độc lập, với nội dung nói về nỗi cô đơn của con người. Cô đơn không phải là nỗi tuyệt vọng, mà biến nó thành động lực sáng tạo. Video art mở ra một cánh cửa khác để khán giả tiếp cận tác phẩm, với không gian khác lạ hơn.

Video art 'Về một' xoay quanh bối cảnh chính là một góc lối đi và đường ray tàu. Các hình ảnh này được lặp lại nhiều lần trong suốt bài hát 'Giấc mơ thức tỉnh'. Theo lời giải thích của Lê Thiết Cương, việc lặp lại có chủ ý nhấn mạnh sự 'trở về với chính mình', 'ra đi là để trở về'.

Lê Thiết Cương cho rằng, video art là một cuộc vượt thoát khỏi những rào cản hữu hạn của các thể loại hình ảnh để có thể hòa trộn đan xen nhiều thủ pháp của kỹ thuật điện ảnh, ánh sáng, montage hình ảnh... để tạo ra những trải nghiệm mới hơn. Theo đó, phần hình ảnh ở video art “Về một…” không chạy theo lời hát, mà lặp lại nhiều lần một cách có chủ đích.

Tại buổi giới thiệu dự án, Lê Thiết Cương xưng 'chú - mày' với Văn Mai Hương rất tự nhiên và gần gũi. Thậm chí, đôi lúc anh còn trêu nữ ca sỹ: 'Mày thấy làm với chú có khổ không? Có thấy sướng không? Trong suốt thời gian đi quay, chú chỉ thấy mày ngoan ngoãn nghe theo đến mức khó chịu. Làm nghệ thuật phải có đứa dám chống lại mới vui. Đôi lúc còn phải điên nữa cơ!".

Trong lúc cao hứng, Lê Thiết Cương không ngần ngại chia sẻ: Tôi và Văn Mai Hương đi uống nước - thực tế là tôi uống bia, nó (Văn Mai Hương - PV) uống nước lọc, tôi bảo thẳng nó là, mày may mắn trong nghề ca hát, nhưng mới chỉ có một tý tên tuổi còm thôi, còn phải học hỏi rất nhiều.

Làm bất cứ nghề gì, may mắn là một chuyện, nhưng sẽ thật sự vô nghĩa nếu không có tri thức. Không đứa ngu nào có thể làm nghệ thuật lâu bền được. Đến một lúc nào đó, người ta không chỉ hát bằng cổ họng, bằng hoa tay được.

Văn Mai Hương và họa sỹ Lê Thiết Cương.

Nói về cơ hội làm việc với họa sỹ Lê Thiết Cương, Văn Mai Hương tỏ ra phấn khởi và vui sướng. Cô khẳng định, cô rất biết ơn sự hội ngộ này, vì không chỉ làm việc, cô còn hiểu thêm được quan niệm sống, làm nghề của một nghệ sỹ nổi tiếng đi trước.

"Tôi nhớ và rất tâm đắc những lời dạy của chú Lê Thiết Cương, đó là muốn thành công ngoài năng khiếu ra thì người nghệ sỹ cần phải dấn thân, khổ luyện và phải sống. Phải sống thật, hạnh phúc thật, đau đớn thật thì mới mong tác phẩm của mình đọng lại trong tim người khác".

"Không có nghệ sỹ tài hoa nào lại dốt nát cả, muốn đi đường dài với nghề thì phải có tri thức, phải học. Tôi coi đó là bài học quý giá về nghề nghiệp và cách sống”…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật