Hiếu Hiền cúng giỗ cố nghệ sĩ Kim Ngọc

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hiếu Hiền đã tổ chức giỗ lần thứ ba của mẹ - cố nghệ sĩ (NS) Kim Ngọc tại nhà riêng ở huyện Bình Chánh, TPHCM ngày 24-1. Đông đảo nghệ sĩ đến thắp hương tưởng nhớ người đã khuất trong sự xúc động của Hiếu Hiền.
Hiếu Hiền cúng giỗ cố nghệ sĩ Kim Ngọc
Hiếu Hiền bên cạnh cha - nhạc sĩ Đức Lang và các nghệ sĩ trong ngày giỗ của mẹ
Vợ chồng NS Hiếu Hiền và ca sĩ Phạm Thanh Thảo, Hàn Thái Tú trong ngày giỗ của cố NS Kim Ngọc

Nhạc sĩ Đức Lang – chồng của cố NS Kim Ngọc cho biết: “Từ lúc có đứa cháu nội gia đình tôi vui lắm, lúc nào cũng có tiếng cười của trẻ thơ. Nếu bà nhà tôi còn sống chắc chắn bà ấy sẽ sung sướng vì cháu nội rất thông minh, nhanh nhẹn không thua gì Hiếu Hiền hồi đó”.
Gia đình NS Hiếu Hiền và ca sĩ Phạm Thanh Thảo, NS Tấn Beo trong ngày giỗ cố NS Kim Ngọc

Đạo diễn Lê Bảo Trung chúc mừng NS Hiếu Hiền và con trai của anh.


Bế con đến từng bàn tiệc cảm ơn tấm lòng của các đồng nghiệp nghệ sĩ, bạn bè khán giả đã đến trong ngày giỗ mẹ. Tất cả mọi người mừng anh "Hiều" (nhân vật nổi tiếng mà Hiếu Hiền thể hiện trong bộ phim Bỗng dưng muốn khóc) đã có một mái ấm gia đình hạnh phúc.
NS hài Nhật Cường thắp hương tưởng nhớ NS Kim Ngọc

NS Hiếu Hiền và cha - nhạc sĩ Đức Lang bên bàn thờ của mẹ - cố NS Kim Ngọc


Nghệ sĩ Kiều Lan (vợ của soạn giả Thạch Tuyền) đã ca trích đoạn Lan và Điệp, do nhạc sĩ Danh Phận và Đức Lang đệm đờn. Tiếng đờn ghita của nhạc sĩ Đức Lang làm những ai có mặt đều xúc động. “Đức Lang có những nhấn nhá khi đờn bài vọng cổ và Trường tương tư rất độc đáo. Chính ngón đờn này đã làm siêu lòng “Mai Đình” – vai diễn nổi bật của NS Kim Ngọc, để cô chịu gá nghĩa trăm năm với người nhạc sĩ đã theo gánh hát từ những năm còn bé xíu”-Nhạc sĩ Danh Phận kể lại.
NS Kiều Tiên bên bàn thờ của cố NS Kim Ngọc

Nghệ sĩ hài Tấn Beo dù bận quay phim ở xa cũng tranh thủ ghé đến thắp hương cho mẹ nuôi: “Không có bà, đời tôi không biết ra sao vì lúc đó tôi cứ ở dưới tỉnh đi theo giấc mộng làm kép đẹp như ba. Nhờ má Kim Ngọc khuyên, tôi quyết theo con đường diễn hài, đem tiếng cười phục vụ công chúng và được khán giả yêu thương. Năm tôi đoạt giải Mai Vàng, má Kim Ngọc đã khóc vì vui mừng. Ba tôi và mẹ ruột của tôi – cố NS Như Ngọc đã xúc động bày tỏ sự biết ơn đối với má Kim Ngọc vì nhờ sự dìu dắt của má, tôi đã trở thành một nghệ sĩ hài được công chúng yêu thương”.
NS Đào Vũ Thanh đệm đờn và ca bài vọng cổ "Con nhớ mẹ hiền" trong ngày giỗ của cố NS Kim Ngọc

Nhạc sĩ Danh Phận đờn kìm bài "Khóc Mai Đình" tưởng nhớ cố NS Kim Ngọc


NS Hiếu Hiền và vợ chồng nghệ sĩ Nguyễn Dương, Thu Tuyết trong ngày giỗ của mẹ
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật