Công chúa hột mít!!
May mắn và cơ hội = “bé Phụng hậu đậu”
Khi trưởng thành, ước mơ ca hát cháy bỏng và nhiệt huyết thì tràn trề, Hằng tham dự một khóa học thanh nhạc và thế là đánh liều lập một nhóm nhạc đi hát để thỏa ước mơ. Nhưng may mắn và cơ hội chưa đến hay cũng có thể chưa đủ khả năng để bước tiếp trên con đường ca hát này, nhóm không tồn tại được bao lâu.
May thay, một cơ hội khác lại đến với Hằng (nhiều người bảo đó là may mắn, Hằng không phản đối nhưng Hằng nghĩ đó là cơ hội thì chính xác hơn) Hằng tham gia casting và được nhận được vai nữ chính của phim điện ảnh “Gió thiên đường” sau đó hằng được chú Nguyễn Hậu giới thiệu với công ty Lasta và được ký hợp đồng diễn viên độc quyền cho Lasta 2 năm.
Nhờ đó, một diễn viên Minh Hằng được khán giả biết đến qua các phim: Mộng phù du, Ngã rẽ cuộc đời, Cái bóng bên chồng... Nhưng đến khi hoàn thành vai Phụng trong bộ phim Gọi giấc mơ về Hằng mới được khán giả yêu thích và ủng hộ nhiều, đây là niềm vui rất to lớn đối với Hằng. Hạnh phúc lắm lắm, và cũng biết ơn sự yêu mến của mọi người dành cho mình nhiều nhiều.
“Ở liều... gặp lành”
Hằng biết mình là một diễn viên tay ngang, với một cô gái vốn sống ít ỏi như Hằng lúc ấy trong khi số phận các nhân vật đó gặp quá nhiều sóng gió nên hơi quá sức với Hằng, Hằng chỉ biết diễn bằng tất cả sự cảm nhận của mình và làm tốt nhất trong khả năng của mình. Có thể những nhân vật đó không được thành công nhưng Hằng không buồn vì mình phải luôn hướng về phía trước và Hằng đã diễn bằng tất cả khả năng của mình thôi. Thất bại là mẹ thành công mà!!!
Đến khi nhận vai trong phim “Gọi giấc mơ về” Hằng đã cố gắng thật nhiều để có thể nhận được vai diễn mà mình yêu thích đó là vai Phụng, Hằng đã cố gắng tăng 9kg để có thể được nhận vai này, nó không còn là may mắn nữa mà là bằng sự cố gắng. “Ở liều gặp lành”mà".
Sau vai Phụng, muốn khán giả nhớ đến Hằng thật lâu và sợ khán giả sẽ chán khi thấy mình xuất hiện trong một vai diễn khác nhưng không qua được “bé Phụng hậu đậu” sẽ ít nhiều mất đi sự yêu mến của mọi người nên Hằng quyết định tạm ngưng đóng phim và muốn lại thử sức mình trên con đường ca hát – hoàn thành ước mơ của mình.
Để trở thành một ca sĩ, phải trải qua một giai đoạn giảm cân và tập luyện khắt khe, khi đóng vai Phụng để tăng cân Hằng đã phải ăn rất nhiều, nó thành một thói quen (Hằng lại rất thích ăn, “công chúa hột mít” mà) nên bước vào giai đọan giảm cân thì rất “thê thảm”, nhìn cái gì cũng thèm hết. Cuối cùng, đến nay Hằng đã có thể trở lại vóc dáng như trước và giờ còn phải ăn nhiều để mập lại một tí vì “hình như ... giảm hơi quá lố.
Kế hoạch phát hành album của Hằng được công ty Thiên Thi và nhac sĩ Nhất Trung – người quản lí của Hằng- tiến hành hơn nửa năm qua, với chiến lược phát hành album với giá đắt nhất từ trước đến nay (đi ngược với album rẻ nhất mà công ty đã thực hiện cho Tim, một ca sĩ khác trong công ty).
Chưa chắc là mọi việc đã thành công, nhưng nếu mà không thử thì ... làm sao biết được hay không? "Ở liều gặp lành" mà. Tuy là không biết có “gặp lành” tiếp không nhưng chỉ cần mình dám làm vì mình còn trẻ, chỉ cần quyết tâm và nỗ lực hết mình".
Ngoài ca hát, hiện nay Minh Hằng đang làm đại diện cho game Ran online, là một Ran Idol nên luôn tranh thủ thời gian rảnh để tập chơi game (Ran Idol mà không biết chơi game thì là không được rồi nên phải tập chơi) và tham gia giao lưu với các gamer, đây là một công việc rất mới mẻ, và cũng rất vui vì mình lại được đảm nhận một vai trò mới.
Sau khi thực hiện được ước mơ làm ca sĩ của mình tôi sẽ trở lại màn ảnh nhỏ khi nhận được một vai diễn hay và phải khác xa với bé Phụng để tránh sự nhàm chán với khán giả.
Nhiều người sẽ nghĩ tôi “đứng núi này trông núi nọ” hoặc “một chân đạp nhiều xuồng” nhưng tôi nghĩ mình “tham lam” thì đúng hơn, nhưng đối với mỗi công việc tôi đều dồn toàn tâm tòan lực để hoàn thành nó nên tôi không ngại nhận mình tham lam, tôi còn trẻ mà phải làm việc với tất cả đam mê và nhiệt huyết.