Rời xa khỏi Stockholm gần 400km, chúng tôi được chứng kiến cuộc sống của người dân vùng quê Gävleborg phía bắc Thụy Điển thật bình yên, êm đềm trong mùa đông giá lạnh.
Đối với những người dân Thụy Điển thường phải sống trong giá lạnh là một sự kiện vui và họ thường tổ chức những bữa tiệc truyền thống. Truyền thuyết Thụy Điển kể lại rằng vào trước ngày hạ chí, các cô gái sẽ ngắt bảy bông hoa dại, trong đó phải có hoa bơ và hoa mimosa, đặt chúng dưới gối và cô sẽ mơ thấy người chồng tương lai của mình
Có lẽ bởi niềm tự hào về vẻ đẹp thiên nhiên của đất nước mà mọi người dân bất kể tuổi tác, nghề nghiệp và tầng lớp xã hội đều có ý thức sâu sắc trong việc chăm sóc, giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên và môi trường. Trẻ em Thụy Điển ngay từ khi còn nhỏ đã được tiếp xúc gần gũi với thiên nhiên môi trường thông qua các hoạt động tại nhà trường, được giáo dục cách sống thân thiện và bảo vệ môi trường xung quanh. Năm 1909, Thụy Điển trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên thành lập vườn quốc gia ở các quận miền núi vùng Norrland. Sau đó rất nhiều khu vực bảo tồn thiên nhiên và di sản văn hóa khác được thành lập khắp đất nước.
Là một đất nước Bắc Âu thuộc bán đảo Scandinavia, Thụy Điển là một trong số các quốc gia được tạo hóa ưu đãi với cảnh quan thiên nhiên hết sức tuyệt vời và môi trường không bị ô nhiễm.