Lấy mạng bạn vì mâu thuẫn trên chiếu bạc

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi đánh bạc cùng nhau, Sử và Nguyên xảy ra mâu thuẫn. Nguyên đã về lấy dao chọc tiết lợn, đâm anh Sử t‌ử von‌g ngay tại nhà.
Lấy mạng bạn vì mâu thuẫn trên chiếu bạc
Nguyên không tỏ ra ăn năn về việc đã cướp đi sinh mạng của người khác.

Ngày 9/4, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô  Văn Nguyên (1968 ở Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội) về tội giết người.

Cơ quan điều tra làm rõ, khoảng  14h30 ngày 4/10/2010, anh Chu Văn Sử (SN 1966 ở  Minh Phú, Sóc  Sơn, Hà Nội) đến nhà Nguyễn Văn Thịnh ở xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội thuê diện tích tầng 2 để tổ chức đánh bạc. Anh Sử đã đưa cho Thịnh 300 nghìn đồng.

Sử và một người khác cùng quê là Ngô Văn Quang tổ chức sới bạc và gọi thêm 6 người tới đánh trong đó có  Nguyên. Đánh bạc được khoảng 15 phút thì Sở và Nguyên xảy ra đánh cãi, chửi nhau. Được mọi người can, Nguyên và Sử ra về.

Trên đường về nhà, Nguyên nảy sinh ý định đến nhà Sử đánh để trả thù nên đã đi đến cửa hàng bán thịt lợn của người hàng xóm mượn một con dao nhọn, loại dao dùng để chọc tiết lợn. Nguyên nói mượn dao về nhà chọc tiết con lợn bị ốm. Chị hàng xóm bán thịt lợn tưởng Nguyên nói thật nên đồng ý.

Nguyên dắt dao vào người đi đến nhà Sử. Khi Nguyên đến nhà Sử thì có 5 người khác đang ở đó. Nguyên tới nơi và nói: “Anh Sử đánh tôi thì tôi nói chuyện với anh Sử”. Sử tưởng bạn bè trên chiếu bạc cãi nhau vài câu xong thì thôi nên đã nói “Ừ, vào đây uống nước”. Nguyên bước vào, có thái độ hùng hổ và rút dao nhọn đâm liên tiếp vào bụng Sử.

Bị đâm, Sử loạng quạng bước tránh sang bên chiếc ghế ngay cạnh thì bị Nguyên tiếp tục đâm vài nhát vào cổ, ngực, tay làm nạn nhân ngã ra chiếc ghế dài. Sử bị thủng bụng, chết ngay tại chỗ. Một người khác tên Quang nằm ở nhà Sử nghe ồn ào thì ngồi dậy cũng bị Nguyên ché‌m đứ‌t ngón tay út.

Gây án xong, Nguyên cầm dao lên xe máy bỏ chạy về nhà mình. Hàng xóm của Nguyên nhìn thấy trên người anh ta bê bết máu nên bảo vợ về xem có chuyện gì. Vợ Nguyên về nhà, thấy chồng nằm bất động trên nền nhà, trên người có nhiều máu nên đã đưa đi viện cấp cứu. Nguyên không bị thương nặng.

Trước tòa, Nguyên vẫn tỏ thái độ bất cần. bị cáo này từng có 2 tiền án về các tội gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích vào các năm 1998 và 2009. Là con liệt sỹ, có vợ và 2 con lớn nhưng vì ham đánh bạc, Nguyên đã nhiều lần gây ra cãi lộn, từng dính vòng lao lý. Lần này, Nguyên gây hậu quả nghiêm trọng, vợ Nguyên đã phải chạy vạy 50 triệu đồng đề bồi thường cho gia đình bị hại.

Vợ của anh Sử, đại diện phía bị hại cũng đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Nguyên.

Sau khi xem xét các tình tiết trong hồ sơ và quá trình thẩm vấn công khai tại tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyên án chung thân về tội giết người.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật