Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ - Tập 32: Việt có cơ hội cứu sống con gái

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù Mai Anh bị ung thư máu nhưng Việt có thể ghép tế bào gốc để cứu sống cho con.
Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ - Tập 32: Việt có cơ hội cứu sống con gái
Ảnh minh họa

Cuối cùng, điều không mong muốn lại xảy ra với Mai Anh (Quỳnh Trang). Cô bé bị ung thư máu. Nhận được kết quả này, cả Lam (Thuý Hằng) và Việt (Việt Anh) đều sốc trước chuyện này. Mai Anh còn quá trẻ, chưa đến 20 tuổi nhưng lại mắc bệnh hiểm nghèo. Lam chỉ mong người bị bệnh là mình chứ không phải con gái. 

Việt thì u uất, trầm cảm, nói nếu Mai Anh có làm sao thì mình không thể sống được. Việt và Lam giờ đều dành thời gian cho Mai Anh, đưa con đi ăn, đi chơi. Mai Anh thì không hề hay biết về bệnh tật của mình nên khi được bố mẹ quan tâm thì cô bé rất vui. Tuy nhiên, cả Lam và Việt đều cố giấu nén nước mắt vào trong khi đối diện với con gái.

Giang (Lã Thanh Huyền) cũng rất đau lòng. Cô hứa sẽ cùng ở bên cạnh Việt, sát cánh bên anh để cùng nhau chống chọi bệnh tật với Mai Anh. Giang còn tìm hiểu cách chăm sóc, nấu ăn cho người bị bệnh ung thư máu. Mai Anh thì giờ càng ngày ngất xỉu nhiều hơn, chảy máu cam nhiều hơn. Cô bé không hề nghĩ mình đang bị bệnh nặng nhưng lại cảm giác có chuyện gì đó không ổn. 

"Hình như bố mẹ tớ đang tớ giấu chuyện gì đó" - Mai Anh nói với bạn. Mai Anh vào phòng đúng lúc Lam xem bệnh án. Cô vội vàng giấu đi vì sợ con gái nhìn thấy. Nhưng vì thấy thái độ của mẹ khác lạ, thậm chí mẹ còn khóc nên Mai Anh hỏi liệu rằng có phải kết quả khám bệnh của cô có vấn đế gì không. Mai Anh lén xem bệnh án và cuối cùng cũng biết về tình trạng của mình. Cô bé khóc lóc, sợ hãi vì nghĩ mình sắp chết. Lam thì liên tục trấn an con là mọi việc không sao.

Lam nói Mai Anh cần phải vào viện một thời gian để điều trị. Cô ôm chặt con trong lòng, hứa mọi chuyện rồi sẽ ổn. Mai Anh cứ khóc nức nở trong lòng mẹ. Việt và Giang cũng đang nghĩ cách để chuẩn bị tâm lý cho Mai Anh để đối diện với mọi việc. Khi nghe Lam gọi là Mai Anh biết bệnh, Việt vội chạy đến với con.

Nhìn thấy bố, Mai Anh oà khóc, nói con không muốn chết. Việt cũng khóc theo con.

Việt hứa với con sẽ không để ai cướp con khỏi tay mình. Mọi người cùng vào viện để kiểm tra xem ai có tuỷ thích hợp để ghép cho Mai Anh. 

Về phía Minh (Quỳnh Nga) và Hào (Minh Hoàng), cặp đôi chị em ngày càng tình cảm với nhau hơn. Hào thậm chí còn chủ động ôm Minh khiến Minh vô cùng bối rối. Bình thường Minh mạnh mẽ, cá tính là vậy nhưng khi ở bên cạnh Hào, cô lại e thẹn đến bất ngờ.

Việt và Lam nhận được tin tích cực là có thể ghép tế bào gốc từ Việt cho Mai Anh. Việt cũng mau chóng báo tin vui cho Mai Anh. Việt hứa mọi người sẽ ở bên cạnh Mai Anh, chỉ cần Mai Anh cố gắng mạnh mẽ vượt qua. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật