
Trở thành kỷ lục gia của Việt Nam về thành tích nuốt kiếm, Anh Nguyễn Đắc Diệu (xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) có thể nuốt trôi 15 thanh kiếm cùng một lúc. Đồng thời chọc kim loại sắc nhọn xuyên qua má, lưỡi cũng như đập búa tạ vào đầu mà chẳng hề hấn gì.
Theo thông tin trên báo giadinh.net.vn: “Vào năm 2007, anh Nguyễn Đắc Điệu bỗng nổi tiếng khắp cả nước vì khả năng “chịu” được kim loại của mình”.
Túi đồ nghề gồm các loại kiếm của anh Điệu. - Ảnh: giadinh.net.vn
Trước sự chứng kiến của nhiều người trong màn biểu diễn tham gia chương trình Tìm kiếm kỷ lục Việt Nam, anh Nguyễn Đắc Điệu đã khiến mọi người phải nghẹt thở khi thấy 15 thanh kiếm sắt từ từ được đưa vào miệng, xuống đến bụng mà chẳng hề hấn gì.
Cũng theo thông tin của báo giadinh.net.vn: “Cả 15 thanh kiếm, mỗi thanh đều có chiều dài phần lưỡi đi vào bụng là 56cm tại bệnh viện Tràng An (Hà Nội) dưới sự giám sát của máy móc y học hiện đại và có thể thấy rõ đường đi của kiếm khi được đưa từ miệng xuống bụng”. Và cũng chính từ đây, anh được công nhận kỷ lục gia, là người có thể nuốt nhiều kiếm và kiếm dài nhất Việt Nam.
Việc cùng lúc nuốt 15 thanh kiếm dài 60cm, dầy 3,5cm giúp anh trở thành dị nhân của nghề này. - Ảnh: giadinh.net.vn
“Năm 1992 anh được nhận vào đoàn xiếc Đại Dương (TP Hồ Chí Minh) và được sư phụ trong đoàn dạy cho khoảng 10 môn biểu diễn, trong đó có nuốt kiếm. Đây cũng là môn khó nhất, không phải ai cũng học được.
Và để nuốt được một thanh kiếm dài, thành thục thì phải mất khoảng từ 1 đến 5 phút. Trong quá trình nuốt kiếm, vừa phải đưa kiếm vào cổ họng vừa vận nội công, ép thực quản sang một bên và không để chạm đến bộ phận này vì dễ bị tổn thương. Khi đầu kiếm xuống gần vị trí dạ dày, lại ép dạ dày sang bên trái hoặc bên phải.
Tuy không còn biểu diễn, nhưng anh vẫn thành thục các động tác của mình. - Ảnh: giadinh.net.vn
Đối với loại kiếm hình cong lưỡi liềm thì quá trình ép dạ dày đi theo đường cong của kiếm. Nếu chỉ cần một sơ suất nhỏ, tâm lý không tốt, mất tập trung hay sức khỏe không ổn định là ảnh hưởng đến tính mạng”, anh Điệu chia sẻ với PV của báo giadinh.net.vn.
Cùng với sự khéo léo, khổ luyện nhiều năm, tính chính xác thì phải có sự tập trung cao độ. Sau một quá trình tập luyện bền bỉ, anh Nguyễn Đắc Điệu đã tiếp thu nghề một cách nhanh chóng và có thể nuốt được nhiều loại kiếm có độ nhọn, hình thù dài ngắn khác nhau.
Bảng ghi nhận xác lập kỷ lục người nuốt nhiều thanh kiếm nhất Việt Nam. - Ảnh: giadinh.net.vn
Ngoài ra, anh còn có thể đâm xuyên các thanh thép, nan hoa xe đạp sắc nhọn qua yết hầu, vùng mặt. Tuy nhiên, màn biểu diễn này không ít lần khiến anh bị thương...
Nhận thấy cuộc sống bôn ba vất vả và hiểm nguy tính mạng của nghề Dị nhân Nguyễn Đắc Điệu đã giải nghệ. Hiện nay, anh Điệu không tham gia biểu diễn ở các đoàn xiếc nữa mà ở nhà cho thuê phông bạt, bàn ghế ở các đám xá và đánh đàn ở các lễ hội, lễ cưới.
Bỏ nghề nuốt kiếm, anh Điệu trở thành nghệ sĩ làng đánh đàn đám cưới. Ảnh: giadinh.net.vn
Tuy vậy, câu chuyện kỳ lạ về dị nhân Nguyễn Đắc Điệu vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều người.