Tin liên quan
Trong cuộc xung đột giữa bà Nguyễn Phương Hằng với nghệ sĩ, đã có một số nghệ sĩ ủng hộ bà nhưng bà từ chối. Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã tiết lộ về việc nghệ sĩ D.P gọi điện cho mình.
Chú D.P có liên hệ với tôi để chia sẻ quan điểm về giới nghệ sĩ, nhưng tôi từ chối
Trong thời gian vừa rồi, có rất nhiều người gọi điện thoại cho tôi chia sẻ một cách chân tình. Có người còn khóc vì đau lòng, lo lắng khi thấy tôi một mình bị người ta ăn hiếp. Họ cảm thấy xã hội ngày nay quá kinh khủng, đặc biệt là giới nghệ sĩ.
Tôi nói luôn, các anh chị lớn trong giới nghệ sĩ chưa bao giờ để lại tai tiếng, scandal như một số nghệ sĩ bây giờ.
Bao nhiêu thập niên qua, các anh chị trong giới nghệ sĩ như Thanh Thúy, Lệ Thu, Thanh Tuyền hay Mỹ Châu, Bảo Quốc đều sống rất đẹp, đáng được trân trọng.
Xem Video: Bà Nguyễn Phương Hằng chửi Hoài Linh là ’con bóng’
//
Vừa rồi, chú D.P có liên hệ với tôi để chia sẻ quan điểm về giới nghệ sĩ, nhưng tôi từ chối.
Tôi từ chối vì tôi xác định đủ sức chơi cuộc chơi này một mình. Bởi vậy nên tôi không muốn lôi kéo ai vào hay phải dựa dẫm vào một ai hết.
Ai cổ vũ tôi thì tôi rất cảm ơn, nhưng tôi không muốn ai vì tôi mà bị ném đá. Chẳng hạn, chú D.P đồng quan điểm với tôi chắc chắn sẽ bị ném đá tơi tả. Tôi tự chơi tự chịu, chứ không muốn liên lụy tới ai.
Việc tôi từ chối ở đây là tôn trọng, chứ không phải không đón nhận ý kiến hay tấm lòng của các anh chị nghệ sĩ lớn.
Tôi cảm ơn những anh chị em nghệ sĩ đã cổ vũ tôi nhưng tôi không muốn kéo họ vào chung cuộc chơi với tôi
Sau những lần như thế này, mọi người có cơ hội thấy được sự thật đằng sau ánh hào quang của nghệ sĩ, từ phát ngôn tới sống bất chấp. Họ đã cho chúng ta thấy họ cao ngạo tới mức nào.
Tôi đã sụp đổ hoàn toàn hình tượng nghệ sĩ trong lòng mình, không còn chút tình cảm nào nữa. Nếu để tôi nhìn lại nghệ sĩ thì cần có thêm thời gian. Cảm giác của tôi chết dần chết mòn, tê tái từ từ khi nhận ra bộ mặt của một số nghệ sĩ.
Nói thật, có một số ca sĩ hát dở, nhưng không hiểu sao vẫn được gọi là ca sĩ. Khi đụng chạm như thế này họ tự lột mặt nạ mình trước công chúng, lên văng tục, chửi tôi trên mạng xã hội rồi lại tự gỡ xuống khi tôi lên tiếng. Đến giờ vẫn chưa ai dám đối đầu với tôi.
Tôi cảm ơn những anh chị em nghệ sĩ đã cổ vũ tôi nhưng tôi không muốn kéo họ vào chung cuộc chơi với tôi vì tôi hiểu sẽ có một phe đối lập làm tổn thương họ. Tôi chỉ biết ghi nhận tấm lòng đó.
Nếu trong cuộc đời có cơ hội gặp lại, chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện và tôi rất biết ơn, trân trọng.
Hiện tại, tôi không muốn ai bị lôi vào cuộc chiến, cứ để cho một mình tôi. Tôi nêu tên vài nghệ sĩ ủng hộ tôi thì dễ rồi nhưng thôi, tôi chơi một mình, dám chơi dám chịu.
Dù sao tôi cũng đã thành công khi xô ngã được hai thần tượng trong lòng công chúng. Tôi xác định, cuộc chiến này tôi đủ sức chơi một mình, không muốn kéo ai vào.