Khả năng sáng tạo của người Nhật về các ứng dụng liên quan đến đời sống rất cao. Thế nên, họ đã tìm ra cách ngăn chặn sự tung hoành của những chú mèo bằng những chiếc bẫy gai cao su. Người ta tin rằng sản phẩm này có thể khiến mèo dè chừng và tránh xa, khi đặt bẫy gai ở chỗ khó dọn dẹp như mái nhà, ngóc ngách, lối đi nhỏ,…
Nhưng kết lại không như mong đợi, chẳng những không đuổi được mà bỗng nhiên lại còn trở thành đồ chơi cho bầy mèo.
Chiếc bẫy gai trông sắc nhọn nhưng thực ra chỉ là những đinh mềm làm bằng cao su và có nhiều kích cỡ khác nhau.
Vậy nên nó dường như chẳng xi nhê gì với thân hình đầy mỡ của các con mèo.
Đã vậy lại còn trở thành thú vui tiêu khiển, mát-xa chân cho đỡ mỏi nào!
Với cơ thể mềm dẻo, kĩ thuật luồng lách thoát hiểm bậc thầy, thì những tấm bẫy chỉ như hàng trưng bày thôi nhé.
Rút kinh nghiệm đã làm thì làm cho tới, hụt trước thiếu sau thế này thì chỉ cần gạt qua một bên là đã có chỗ nằm phơi nắng ngon lành.
Không có gì gọi là bế tắc, quan trọng là có não để xài hay không.
Đã bảo “Chó treo mèo đậy”, không đậy thì mình xin thôi.
Vừa rào, vừa bẫy gai, khó thế mà cũng vào được này, phục sát đất chưa?
Không hiểu để cái lưới mát-xa ở đây làm gì nữa? Sao không mang vào nhà nằm.
Tôi luyện từ khi lọt lòng mẹ.
Thế đấy, cả thế giới đừng cố chống lại loài mèo nhé. Chỉ vô ích thôi tất cả đã bị thống trị rồi. Bạn còn biết khoảnh khắc hài hước nào của những chú mèo không? Nếu có hãy chia sẻ ngay nào!