Tin liên quan
Thông tin NSND Trần Hạnh qua đời vào sáng ngày 4/3 mới đây khiến công chúng và đồng nghiệp không khỏi thương xót. Từ phim ảnh cho đến ngoài đời, ông luôn được nhiều người yêu mến vì sống một cuộc đời giản dị, chất phác và hiền lành. Vốn xuất thân từ một anh thợ đóng giày nghèo khó nên NSND Trần Hạnh thấm nhuần lối sống giản dị và tiết kiệm.
Vào những năm đầu sự nghiệp, ông vẫn ngày ngày đến xưởng làm giày vào buổi sáng, tối về diễn trên sân khấu Đoàn kịch Hà Nội. Sau này, dù đã trở nên nổi tiếng và được phong tặng nhiều giải thưởng, NSND Trần Hạnh vẫn giữ cho mình sự giản dị hiếm có.
Sau khi về hưu, nam nghệ sĩ gạo cội trở về cuộc sống đời thường của một người ông, người cha trong gia đình. Khi trời còn tờ mờ sáng, NSND Trần Hạnh đã ra cửa hàng để phụ giúp con trai và con dâu buôn bán giày dép, mũ bảo hiểm.
Ông chia sẻ: “Ra trông cửa hàng cho các con, các cháu cho khuây khỏa, chứ lủi thủi ở nhà một mình cũng buồn lắm! Ngày trước tôi còn tự đi xe máy ra cửa hàng nhưng bây giờ chịu rồi. Cái xe máy tôi vẫn giữ trong nhà làm kỷ niệm, giờ mắt mờ quá nên không tự lái xe đi được đâu cả”.
Sau hơn 40 năm cống hiến hết mình cho nghệ thuật, NSND Trần Hạnh vẫn luôn giữ quan điểm đơn giản trong cuộc sống và muốn kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, chính vì vậy ông đã từ chối nhận trợ cấp khi về hưu. Với cố nghệ sĩ, điều quan trọng nhất là được khán giả nhớ đến và yêu quý chứ bằng cấp, danh hiệu không là gánh nặng với ông.