“Quỷ râu đỏ“ xâ‌ּm hạ‌ּi tìn‌ּh dụ‌ּc nhiều bé trai sa lưới

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thời gian qua, người dân quận Đống Đa (Hà Nội) xôn xao về việc xuất hiện một kẻ "loạn dâm", chuyên tìm "bò lạc" là các bé trai lang thang để ép buộc quan hệ đồng giới.
“Quỷ râu đỏ“ xâ‌ּm hạ‌ּi tìn‌ּh dụ‌ּc nhiều bé trai sa lưới
Tên "quỷ râu đỏ" Nguyễn Lê Thắng
Nếu không có trẻ lang thang, đối tượng này tìm cách "săn" các bé trai nhà lành.

Thoắt ẩn, thoắt hiện, lại lắm tiền nhiều của nên "săn hàng" rất tài tình. Nếu không tìm được những "con mồi" dễ dãi là trẻ lang thang, kẻ loạn dâm này còn dùng tiền để mua chuộc những bé trai nhà lành để thoả mãn dụ‌ּc vọn‌ּg.

Cũng theo lời đồn đại, "con quỷ râu đỏ" này dùng thủ đoạn phỉnh nịnh các em trai rồi đưa về nhà y "hành sự". Các bé trai bị đánh đập và bị bắt phải quan hệ tình dục một cách bệnh hoạn. Nếu nạn nhân không đồng ý, kẻ thủ ác dùng gậy đánh dã man cho đến khi nạn nhân phải khuất phục...

Kẻ loạn dâm

Với những tin đồn như thế, nhiều gia đình tìm mọi cách để quản chế, bảo vệ con cái của mình một cách chặt chẽ. Trong suốt một thời gian dài, một đồn mười, mười đồn trăm, tin đồn ấy như vết dầu loang khiến dư luận bất an.

Thực tế, đối tượng này tên là Nguyễn Lê Thắng (SN 1979,  quê ở tổ 22, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, hiện trú tại Hà Nội).

Hôm qua 11/12, sau khi Công an quận Đống Đa thông báo đang hoàn tất hồ sơ chuyển VKS để ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối Thắng thì "quả bom" dư luận lại càng bùng lên về những hành vi xâm hại tình dục mà y đã khai nhận ban đầu tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan điều tra, đây là kẻ bệnh hoạn, thích quan hệ đồng giới với các bé trai. Hắn xuống Hà Nội, đang theo học dở tại một trường đại học thì lấy vợ. Trước khi bị bắt, Thắng ở "nhờ" nhà vợ tại phố Hồng Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Sau đó, hắn thuê 1 cửa hàng nhỏ gần trường Đại học Thuỷ Lợi (phố Tây Sơn, Hà Nội) để bán văn phòng phẩm và bán nước mía đá. Vì cửa hàng nhỏ, chỉ đủ chỗ để đồ đạc, nên Thắng không ngủ ở đó vào ban đêm, mọi người xung quanh không ai hay biết chuyện gì xảy ra trong vài ô vuông chật  hẹp ấy. Hắn đã đi thu lượm những bé trai lang thang để dụ dỗ các em, nếu về làm việc cho hắn, thì sẽ được nuôi ăn, ở và trả lương.

Sự đốn mạt...

Chiếc gậy tre dài gần 1m mà Thắng dùng để đánh các cháu bé

Sự đồ‌ּi bạ‌ּi của đối tượng này bị lật tẩy bởi một em bé tên Lưu Tùng L (SN 1993, ở Định Hoá, Thái Nguyên).

Theo tài liệu ban đầu của cơ quan điều tra, ngày 24/11/2007, Thắng đã gặp L đang lang thang gần Sân vận động Mỹ Đình. Thấy "con mồi", Thắng dụ L là nếu đồng ý về cửa hàng hắn ở thì hắn sẽ nuôi ăn, thậm chí còn trả lương. Vì thèm một chỗ trú chân, có cơm ăn nên L đã đồng ý theo Thắng  về cửa hàng.

Tại đó L thấy đã có 2 bạn trạc tuổi mình tên là D và Trần Nho P, gọi Thắng là bố nuôi. Qua những ngày sống ở đó, công việc cũng chẳng có gì vất vả. Đến bữa, Thắng cho 3 em ăn cơm, trông cửa hàng cho hắn đi đâu đó, buổi tối thì "tuỳ nghi di tản", vì cửa hàng cũng không có chỗ ngủ.

Ngày 4/12/2007, L bỏ đi chơi điện tử, Thắng tìm về và dùng que tre đánh vào mông của L. Sau đó không lâu, hắn đã bắt L phải làm cho hắn thoả mãn dụ‌ּc vọn‌ּg. Ngay tối hôm ấy, L uất ức kể chuyện này với P, không ngờ P cũng kể rằng chính em cũng đã từng bị Thắng ép làm việc đó nhiều lần !

Ngay hôm sau, hai em rủ nhau đến Công an phường Trung Liệt tố cáo Thắng. Bước đầu tại Công an phường, Thắng đã thừa nhận hành vi đồ‌ּi bạ‌ּi của mình.

Chiều qua 11/12, phóng viên tìm đến phố Hồng Mai (Bạch Mai, Hà Nội) là nhà chị Phạm Như T, vợ của Thắng.

Theo lời khai của Thắng thì ngoài thời gian ở cửa hàng hắn sống tại địa chỉ này. Tuy nhiên theo mẹ đẻ chị T, thì vợ chồng Thắng chỉ gửi con nhỏ (7 tháng tuổi) ở đây chứ không sinh hoạt tại địa chỉ này. Hiện chị T đang làm việc tại một Cty viễn thông, nên không có nhà.

Về phía bố mẹ vợ Thắng, hết sức bất ngờ trước sự việc này, họ không tin rằng con rể của mình lại có những hành vi đồ‌ּi bạ‌ּi như vậy. Mẹ chị T nói: "Cả gia đình tôi và gia đình nhà Thắng đều là giáo viên, dạy dỗ con cái rất nghiêm khắc, bản thân Thắng cũng là một thanh niên ngoan, chịu khó học hành. Chúng tôi tổ chức đám cưới cho vợ chồng Thắng cách đây hơn 1 năm nay và chúng sống rất đầm ấm".

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nghiêm Trần Tiệp (Phó trưởng Công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) cho  biết: "Ngay trong đêm, chúng tôi đã tạm giữ đối tượng, đồng thời chúng tôi cũng mời người giám hộ cho các cháu bé, phục vụ cho việc lấy lời khai của nạn nhân. Khi lấy lời khai của Thắng tại phường, hắn đã thú nhận hành vi dâm ô với trẻ em".

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu được 1 chiếc gậy tre dài gần 1m mà Thắng đã dùng để đánh các cháu bé. "Từ khi làm nghề đến nay đã hơn 20 năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp một vụ việc mà kẻ thủ ác có hành vi bệnh hoạn như thế" - trung tá Tiệp nói.

Trung tá Tiệp cũng cho biết, hiện nay Công an phường cũng đã "tung" những trinh sát giỏi, hỗ trợ lực lượng điều tra Công an quận, tiếp tục thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để mở rộng điều tra vụ án.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật