Tôi không biết sẽ nói thế nào với người sau, thấy có lỗi với họ và tự ti không dám quen ai vì sợ lây bệnh cho họ.
Tôi 25 tuổi, mới trải qua mối tình thứ hai, đã xác định đến hôn nhân nhưng ngày càng bất đồng quan điểm và cuối cùng chia tay. Lúc yêu, tôi và bạn trai đã quan hệ với nhau. Tôi bị lây bệnh xã hội từ anh, hiện giờ đã hết nhưng virus vẫn còn trong người.
Bây giờ tôi bế tắc và suy nghĩ rất nhiều, không biết sẽ nói thế nào với người sau, thấy có lỗi với họ và tự ti không dám quen ai vì sợ lây bệnh cho họ. Tôi không dám tâm sự cùng ai về vấn đề này. Có nhiều lúc tôi nghĩ sẽ không lấy chồng, ráng làm việc, nuôi cháu. Tôi mong chuyên gia và độc giả cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn.