Thế giới chính thức có “vua lùn” mới

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một thanh niên người Nepal hôm qua đã chính thức được tổ chức kỷ lục Guinness thế giới công nhận là người đàn ông nhỏ bé nhất thế giới với chiều cao chỉ 67cm.
Thế giới chính thức có “vua lùn” mới
Thế giới chính thức có “vua lùn” mới
Một nhóm chuyên gia từ Guinness đã tới thị trấn Pokhara ở miền tây Nepal để trao tặng giấy chứng nhận cho Khagendra Thapa Magar vào hôm qua, cũng là ngày sinh nhật tuổi 18 của anh. Vậy là, Magar đã trở thành người đàn ông lùn nhất thế giới hiện đang sống.

Magar từng là “teen” nhỏ nhất thế giới. Anh đã phải chờ đợi rất lâu để chính thức trở thành người đàn ông nhỏ bé nhất thế giới khi bước sang tuổi 18.

Magar được tặng một huy chương vàng và một giấy chứng nhận sau cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện tại bệnh viện Phewa City ở Pokhara.

Theo số liệu đo đạc mới nhất của Guinness, Magar cao 67cm và nặng 6 kg. Với các chỉ số này, Magar đã "soán ngôi" của người nắm giữ kỷ lục trước đó, anh Edward Nino Hernandez, người Colombia, cao 70cm.

Gần đây, Magar đã vinh dự được cử làm đại sứ thiện chí nhằm quảng bá cho Năm du lịch Nepal 2010.

Các đại diện của tổ chức Guinness đo chiều cao...


... và cân trọng lượng cho Magar.


Magar trong lễ mừng sinh nhật tuổi 18 hôm qua.


Chàng trai trẻ đã chính thức được tổ chức Guinness thế giới công nhận là người lùn nhất hành tinh.


Magar mừng sinh nhật và sự kiện được ghi danh vào sách Guinness cùng người thân.


Theo số liệu đo đạc mới nhất của Guinness, Magar cao 67cm và nặng chỉ 6 kg.




Magar và mẹ.


Magar và em trai Manesh, 13 tuổi.
Em trai cõng anh.



Magar bị mắc bệnh lùn bẩm sinh, khiến anh không thể cao lên được.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật