Vợ sẽ ly dị nếu tôi không đồng ý những chuyến du lịch của cô ấy

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ trong vòng chưa đầy 4 tháng vợ sẽ đi du lịch 4 lần, 3 lần nước ngoài và một lần trong nước. Tôi nói vợ không nghe.
Vợ sẽ ly dị nếu tôi không đồng ý những chuyến du lịch của cô ấy
Ảnh minh họa

Tôi lập gia đình được gần 5 năm và có một bé 3 tuổi, điều kiện kinh tế gia đình ở mức khá, thu nhập hai vợ chồng gần 40 triệu/tháng và có nhiều nguồn thu nhập khác không thường xuyên, trong đó tôi là trụ cột về kinh tế. Cuộc sống gia đình thỉnh thoảng cũng có những va chạm nhỏ giữa vợ chồng nhưng nhìn chung là hạnh phúc. Tôi luôn chủ động cân bằng giữa cuộc sống gia đình và công việc. Sau thời gian làm việc theo giờ hành chính, tôi phụ vợ việc nhà, chăm con (việc cũng không nhiều vì có giúp việc). Hàng năm gia đình đều sắp xếp thời gian đi du lịch 2 lần.

Sẽ không có vấn đề gì nếu gần đây vợ không lên kế hoạch đi chơi nhiều. Đầu tháng 3 chúng tôi đã có chuyến du lịch nước ngoài. Vợ lại đặt vé du lịch nước ngoài với nhóm bạn nữ cùng lớp và tiếp theo là dẫn con đi chơi với bạn cùng bộ phận làm việc. Gần đây ở công ty lại tiếp tục tổ chức du lịch ở nước ngoài vào tháng 5. Như vậy chỉ trong vòng chưa đầy 4 tháng vợ sẽ đi du lịch 4 lần (3 lần nước ngoài và một lần trong nước). Vợ chồng đã nói chuyện về việc này, tôi nói lên quan điểm của bản thân là không chấp nhận vợ đi du lịch quá nhiều như vậy, chỉ đồng ý cho vợ đi như thế. Nếu tôi không chấp nhận thì cô ấy ly dị. Tôi ủng hộ việc nghỉ ngơi, du lịch nhưng phải phù hợp với điều kiện, mức sống và quan trọng là dành thời gian cho gia đình, công việc, rồi phải nâng cao mức sống gia đình. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật