Thăm phố “Hàng“ còn giữ nghề ở Hà Nội

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nếu như nhiều phố nghề thủ công mang tên “Hàng“ nổi tiếng một thời của Hà Nội như Hàng Da, Hàng Chiếu, Hàng Mành... đã mai một thì phố Hàng Thiếc vẫn giữ được dáng vẻ của một phố nghề đúng tên gọi của mình.
Thăm phố “Hàng“ còn giữ nghề ở Hà Nội
Cách bày biện sản phẩm bên những vỉa hè chật hẹp tạo nên không gian ấm cúng đặc trưng của phố cổ.

“Rủ nhau đi khắp Long Thành
Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai
Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai
Hàng Buồm, Hàng Thiếc, Hàng Bài, Hàng Khay...”.


Hà Nội xưa từng có tới hàng chục phố "Hàng" mà tên phố gắn liền với những mặt hàng thủ công được các hộ gia đình sản xuất, kinh doanh ngay tại chỗ. Ngày nay, phần lớn các phố "Hàng" vẫn còn tên, nhưng nghề xưa gắn với tên phố thì đã mai một. Các phố "hàng" này đã trở thành các phố thương mại, kinh doanh hỗn hợp.

Chỉ còn Hàng Thiếc là một phố "Hàng" hiếm hoi vẫn còn bảo tồn và phát triển được nghề truyền thống của mình. Phố nằm trên nền đất xưa thuộc thôn Yên Nội, tổng Tiền Túc (sau đổi là tổng Thuận Mỹ), huyện Thọ Xương. Thời Pháp thuộc, phố có tên Pháp là Rue des Ferblanciers (phố Thợ Thiếc) do phố này chuyên làm các mặt hàng đúc, tráng, trám bằng thiếc, như giá nến, lư hương...

Phố Hàng Thiếc ngày nay dài khoảng 140m, một đầu thông sang phố Hàng Nón và một đầu là ngã tư Bát Đàn - Thuốc Bắc. Nghề sản xuất đồ gia dụng bằng kim loại vẫn được duy trì ở nhiều hộ trên phố.

Sau đây là một số hình ảnh được Đất Việt ghi nhận trên phố Hàng Thiếc:

Phần lớn các hộ gia đình trên phố Hàng Thiếc sống bằng nghề sản xuất và kinh doanh đồ kim loại.

Sản phẩm ở phố Hàng Thiếc rất phong phú, từ cái thìa cho đến hòm, rương, bể nước...

Tiếng kim khí chát chúa là âm thanh đặc trưng, thể hiện sức sống của phố nghề.

Vật liệu thô được đưa về từ nhiều nơi sẽ qua bàn tay chế tác của người thợ để trở thành các vật dụng hữu ích. 

Khác với cách đây hàng trăm năm, thiếc không còn là vật liệu chính mà đã được thay thế bởi tôn, nhôm và inox.

Những người thợ cặm cụi làm việc ngay trên vỉa hè là cảnh tượng thường ngày ở phố Hàng Thiếc.

Các sản phẩm theo kiểu truyền thống dần dần bị thay thế bởi những sản phẩm phù hợp với đời sống hiện đại.


Phố Hàng Thiếc luôn sáng bóng màu kim loại.
.Theo xu thế thị trường, hàng ngoài nhập cũng len lỏi vào phố.

Nằm trong khu vực phố cổ của Hà Nội, Hàng Thiếc hấp dẫn khách du lịch bằng nét đặc trưng của mình. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật