Thua đau võ sĩ Việt, ‘sát thủ Tây Á’ liền giơ ngón tay ‘dislike’

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Để thua Trương Quốc Hùng của Việt Nam, võ sĩ Rustem Akzhanov (Kazakhstan) đã liên tục có những phản ứng không đẹp trên võ đài.
Thua đau võ sĩ Việt, ‘sát thủ Tây Á’ liền giơ ngón tay ‘dislike’
Quốc Hùng đã thi đấu rất hay trước võ sĩ người Kazakhstan.

Trong các loạt trận Muay Thái tại Asian Beach Games (chiều 25/9), người gây ấn tượng và tạo ra nhiều cảm xúc nhất cho đoàn Việt Nam không phải là những gương mặt quen thuộc như Nguyễn Trần Duy Nhất, Võ Văn Đài mà là võ sĩ Trương Quốc Hùng ở hạng cân 72kg.

Đối thủ của Quốc Hùng là Rustem Akzhanov – võ sĩ rất mạnh của Kazakhstan.

Ở trận đấu này, dù gặp bất lợi về thể hình (chiều cao thấp hơn, sải tay ngắn hơn) nhưng Quốc Hùng đã thi đấu cực kỳ hưng phấn trước Rustem Akzhanov.

Thế trận của màn thượng đài diễn ra căng thẳng với nhiều pha ăn miếng trả miếng. Thậm chí cả hai võ sĩ đều không ít lần bị quật ngã nhưng không một ai bị hạ KO.

Cho tới cao trào gây cấn và hồi hộp nhất xảy ra ở màn công bố kết quả. Theo phán quyết của các trọng tài, Trương Quốc Hùng đã giành chiến thắng chung cuộc bằng tính điểm để lọt vào chung kết.

Sau khi phán quyết được đưa ra, võ sĩ người Kazakhstan đã có hành động không đẹp khi vùng vằng với trọng tài rồi liên tục giơ ngón tay ra hiệu "dislike" để tỏ thái độ bất phục ngay trên võ đài.

Song với phần đông những người hâm mộ đã theo dõi trận đấu thì chiến thắng dành cho Quốc Hùng là hoàn toàn xứng đáng bởi trong suốt 3 hiệp đấu, chính anh mới là người ra nhiều đón đánh ăn điểm hơn so với đối thủ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật