Sự thay đổi thần kỳ của Singapore qua ảnh

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi người Anh đặt chân tới Singapore năm 1819, vùng đất này chỉ là khu rừng rậm và đầm lầy, sau đó Singapore giành được độc lập và sát nhập với Malaysia, đến năm 1965 lại tách ra khỏi Malaysia và trở thành một nước độc lập.
Sự thay đổi thần kỳ của Singapore qua ảnh
Sân vận động quốc gia Singapore

Từ một quốc gia nhỏ bé như một thành phố, không có tài nguyên, nằm lọt thỏm trong lãnh thổ Malaysia, ông Lý Quang Diệu đã biến đất nước này trở thành cường quốc hàng đầu Châu Á chỉ sau 30 năm.

Đến nay Singapore đã phát triển vô cùng nhanh chóng và trở thành một trong 4 con rồng của châu Á.

Khu phố Kampong Glam

Kampong Glam đang ngày càng tăng lượng khách du lịch. Theo truyền thống, một vùng đất Mã Lai với nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Singapore, khu vực này đang trải qua một thời kỳ phục hưng về mua sắm, quán cà phê và thậm chí cả quán, quầy bar, phong cảnh. Đến Haji Lane với các quán bar sheesha, thưởng thức Café với nhạc sống Blu Jaz.

Đại lộ Orchard

Vào đầu những năm 1830, Đại lộ Orchard chỉ là một con đường đất vô danh với những vườn cây ăn quả, đồn điền nhục đậu khấu và nông trại hạt tiêu. Đến những năm 1970, Đại lộ Orchard đã soán ngôi High Street trở thành khu phố mua sắm chính của thành phố và với việc đưa các rạp chiếu bóng và khu chơi bowling vào hoạt động vào những năm 1960 và 1970, nơi đây đã trở thành khu vui chơi giải trí chủ yếu của Singapore. Với chiều dài khoảng 2,2km, Đại lộ Orchard là đại lộ một chiều lộng lẫy bao quanh bởi các khu mua sắm, nhà hàng và khách sạn đặc biệt và nổi tiếng.

Vịnh Marina


Khu vực vịnh Marina năm 1940...


... Bây giờ đã trở thành nơi sôi động và đẹp nhất Singapore

Đại lộ Serangoon

Con đường trung tâm Serangoon đi xuyên qua Singapore năm 1979
Sau khi lấp con kênh dài, Serangoon đã trở thành siêu đại lộ với 15 làn đường chạy xuyên suốt Singapore sang Malaysia.

Ủy ban lực lượng vũ trang Singapore

Ủy ban lực lượng vũ trang Singapore năm 1952 là tòa nhà đồ sộ nhất khu vực này.


Nhưng đến năm 2010, nó đã bị chìm khuất dưới chân những tòa cao ốc chọc trời.

Dãy nhà số 79 Toa Payoh
Tổ hợp nhà ở số 79 tại khu trung tâm Toa Payoh năm 1997, lúc này một căn hộ 3 phòng ngủ có giá khoảng 7.500 USD


Bây giờ chiều cao của dãy nhà số 79 đã tăng gấp 4, còn giá đã tăng ít nhất 20 lần.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật