Theo đó, Michael Thomas Gargiulo đã bị tòa cáo buộc giết 3 phụ nữ, trong đó có cả Ashley Ellerin, khi ấy 22 tuổi, là bạn gái cũ của Ashton Kutcher, vào ngày 21.2.2001.
Và trước khi phiên tòa diễn ra, một bản tài liệu mới đã được hé lộ toàn cảnh vụ giết người man rợ này. Ashley, người sống cách Gargiulo 130m ở Los Angeles, đã bị tấn công khi cô đang tắm và bị đâm đến 47 nhát.
Tricia Pacaccio (trái), Ashley Ellerin (giữa) và Maria Bruno (phải)
nạn nhân tiếp theo của thợ sửa máy lạnh Michael Thomas Gargiulo bị buộc tội giết người là Maria Bruno, người sống cách nhà anh 40m ở Monterey Park, California, vào ngày 1.12.2005.
“Gargiulo theo nghĩa đen đã hành xác Maria bằng cách đâm cô nhiều lần, rạch cổ họng, cắt bỏ ngực, rồi dấu xác và dàn dựng như thể cô bỏ nhà ra đi để cho người nhà và cảnh sát đi tìm”, bằng chứng được bổ sung bởi những công tố viên cho phiên tòa sắp tới.
Theo đó, các công tố viên gọi Gargiulo là một kẻ giết người hàng loạt máu lạnh có hệ thống và tiền sử bị bệnh tâm lý tìnּh dụּc, người sát hại những phụ nữ đẹp vì hắn thích cảm giác thao túng, hành xác và cưỡּng dâּm nạn nhân của mình.
Gargiulo, người năm nay 37 tuổi, đã bị bắt năm 2008 sau khi bằng chứng DNA được thu hồi từ các căn hộ ở thành phố Santa Monica của Michelle Murphy, người đã sống sót sau một cuộc tấn công bằng dao vào tháng 4 năm đó, khớp với y.
Gargiulo sau đó cũng đã đứng trước tòa chịu tội chủ tâm giết người.
Hắn cũng bị buộc tội giết bạn cấp 3 – Tricia Pacacio vào năm 1993, ở vùng ngoại ô Glenview của Chicago, nơi Gargiulo sống vào thời điểm đó.
Ashton Kutcher sẽ phải ra tòa để làm chứng chống lại tội ác Gargiulo trong vòng vài tháng tới, báo cáo cho biết.
Ngày 21.2.2001, Kutcher đã nhận được một cuộc gọi từ Ashley, người lúc đó còn là một nữ sinh viên đại học và làm nghề vũ nữ thoּát y part-time. Theo đó, cô để nghị một cuộc hẹn với Kutcher, lúc đó 23 tuổi – nhưng anh đã từ chối.
Thay vào đó Ashley và cha cô đã dành cả ngày để cùng nhau tu sửa và sơn tại căn hộ của cô. Sau khi chở cha lên sân bay và quay về căn hộ, Ashley lập tức gọi điện cho Mark Durbin, là chủ khu căn hộ của cô, để giúp cô sửa chữa quạt trần và di chuyển một số đồ nội thất.
Ashley và Durbin, người đã lên bục làm chứng hồi tháng 6 năm ngoái rằng ông và Ellerin lúc ấy đang yêu nhau, đã làּm tìnּh với nhau. Theo lời khai của Durbin thì Ashley là một cô gái thiếu chín chắc và đang cần người kề bên để tâm sự do vừa mới chia tay với bạn trai trước đó là một huấn luyện viên chỉ đạo diễn xuất.
Được biết, theo điều tra của phóng viên tờ Dailymail thì, Ashley khi ấy cũng đang qua lại với nam tài tử ‘Fast and Furious – Quá nhanh quá nguy hiểm’ – Vin diesel, ngôi sao truyền hình Suburgatory – Jeremy Sisto, và hàng tá cuộc tình… một đêm.
Một vài phút sau khi Durbin rời căn hộ, Ashley đã gọi Kutcher và hỏi anh ta liệu cô ấy có nên đi với anh tới nhà bạn bè để xem lễ trao giải Grammy hay không? Và mặc dù từ chối gặp nhau nhưng Kutcher vẫn hứa sẽ tới thăm cô vào tối hôm đó.
Kutcher sau đó nói với cảnh sát rằng anh đã cố gắng để gọi Ellerin 2 lần trong buổi tối hôm đó nhưng cô không bắt máy. Cảm thấy có gì đó bất an, Kutcher lập tức lấy xe và chạy đến căn hộ của Ashley vào lúc 10 giờ 45 phút.
Khi tới nơi, anh thấy rằng tất cả mọi ánh đèn trong nhà đều sáng và xe của Ashley vẫn còn bên ngoài. Khi ngó qua khe cửa sổ, Kutcher nhìn thấy một vũng máu mà ban đầu anh tưởng rằng đó chỉ là rượu vang đỏ, vì anh nghĩ rằng Ashley chắc đã uống say vì giận anh, mà không hề biết rằng Ashley đã chết.
Theo công bố của phía công tố viên, thì lời khai của nam tài tử Ashton Kutcher rất quan trọng trong việc xác định thời gian diễn ra sự việc. Qua đó, giúp cho gia tăng độ chắc chắc cho vụ án.
Về phía Gargiulo, hắn nói rằng hắn đã quan sát Ashley và bạn của cô cả tháng trời trước khi thực hiện hành vi mất nhân tính của mình và từng đến trước cửa căn hộ cô và yêu cầu được sửa máy điều hòa.