Người mẹ 9 con tự lôi cặp song sinh ra khỏi bụng trong ca sinh mổ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ba ngày trước lễ Giáng sinh 2014, một sản phụ tại Australia đã hạ sinh đứa con thứ 10 và 11 của mình. Sau khi các bác sĩ mở ổ bụng, Gerri Wolfe đã tự lôi hai đứa con ra khỏi bụng trước sự ngạc nhiên tột độ của những người chứng kiến.
Người mẹ 9 con tự lôi cặp song sinh ra khỏi bụng trong ca sinh mổ
Mẹ Gerri Wolfe đã có những trải nghiệm tuyệt vời khi tự tay kéo con ra khỏi bụng trong ca sinh mổ.

Đây là lần sinh nở thứ 5 của bà mẹ 41 tuổi Gerri Wolfe, nhưng cô không muốn sinh theo cách truyền thống. Cô đã nhớ lại một tài liệu mình đã từng đọc về “người mẹ hỗ trợ trong khi sinh mổ”, trong đó các thủ thuật đẻ mổ vẫn diễn ra bình thường, chỉ khác là vào giai đoạn cuối thai kỳ, mẹ sẽ được hỗ trợ để tự tay kéo em bé ra khỏi bụng.

Bà mẹ nở nụ cười mãn nguyện khi ôm đứa con thứ 10 và 11.

Một bác sĩ trong kíp mổ chia vui với sản phụ. Khi Gerri lôi hai đứa trẻ ra khỏi bụng, mọi người trong phòng mổ đều sửng sốt tột độ.
Hai đứa con của cô ra đời sớm ở tuần thứ 36. Ca sinh mổ diễn ra từ vài tuần trước, song mới đây giới truyền thông Australia mới biết câu chuyện.
Violet và Matilda, tên của cặp song sinh, phát triển bình thường và khỏe mạnh.
Các thành viên trong gia đình của Gerri. Cô khẳng định cô sẽ không sinh thêm con.

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật