Tin liên quan
Lực lượng an ninh chỉ đứng nhìn. Phải đến khi các phóng viên Việt Nam có mặt trên sân gây sức ép, ban tổ chức sân mới cử người lên khán đài can thiệp.
Lực lượng an ninh chậm trễ trong việc can ngăn tình trạng bạo động. Ảnh: Lâm Thoả.
Anh Đậu Quốc Xuân - quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An - vẫn chưa khỏi hốt hoảng khi trở về đến nhà an toàn lúc 1h30 ngày 8/12: "Tụi em đang ăn mừng khi Văn Quyết ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 thì một loạt những vật cứng từ phía CĐV Malaysia ném sang tới tấp". "Tuy nhiên bức xúc lên đến đỉnh điểm sau tình huống tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh bị cầu thủ Malaysia phạm lỗi thô bạo phải lên cáng rời sân. Nhiều CĐV Việt đã hô hào ra hiệu cho trọng tài chính phải rút thẻ đỏ. Lúc này cơn mưa vật cứng lại tiếp tục chĩa về phía CĐV áo đỏ và một người Việt không may bị mảnh thủy tinh rơi trúng đầu dẫn đến chảy máu. CĐV có mặt trên khán đài chạy tán loạn để tránh xa khu vực CĐV Malaysia vì hoảng sợ. Được đà, nhiều CĐV quá khích của nước chủ nhà tràn sang, nhân cơ hội đánh, đạp CĐV Việt Nam", anh Quốc Xuân kể lại sự việc kinh hoàng trên khán đài SVĐ Shah Alam trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014. |
Một CĐV Việt Nam bị mất khá nhiều máu sau khi không may trúng vật cứng từ phía CĐV Malaysia. |
Anh Nguyễn Văn Tuấn - quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa - mới sang Malaysia làm công việc sản xuất linh kiện điện tử được 8 tháng đang tính đến chuyện tìm cách trở về Việt Nam khi trả đủ số nợ gia đình lo cho sang Malaysia xuất khẩu lao động. Anh quá căm phẫn với cách cư xử của người Malaysia: "Dăm ba người bị chảy máu và rất nhiều phụ nữ Việt bị người Malaysia đạp lên lưng, lên sườn... Một khi đã nhìn thấy đồng bào mình đổ máu trên đất khách thì không ai có thể ngồi yên mà kiềm chế. May là lực lượng an ninh can thiệp kịp thời nếu không trận đấu hôm nay sẽ là một thảm họa. Tôi cũng không hiểu tại sao lực lượng an ninh có thể cho CĐV Malaysia mang nhiều vật nguy hiểm vào sân đến vậy?".
CĐV Malaysia ngang nhiên hành hung CĐV Việt Nam dù trận đấu bán kết vẫn còn đang diễn ra. |
Tiền vệ Phạm Thành Lương đã nhanh chóng lấy băng gạc của bác sĩ ĐTVN đưa lên khán đài giúp các cổ động viên bị thương cầm máu, đây là hành động được Hội người Việt ở Malaysia rất cảm động. Không lâu sau đó, lực lượng an ninh được huy động tối đa về phía khu vực có CĐV Việt Nam để ngăn xô xát tiếp tục xảy ra.
Anh Nguyễn Mạnh Hùng (ngoài cùng bên trái) cùng anh Nguyễn Văn Tuấn và tất cả CĐV Việt Nam đã phải rời SVĐ Shah Alam dưới sự áp tải của cảnh sát Malaysia. Tuy nhiên do quá khuya không bắt được xe về nhà, cả 2 đã tới khách sạn của đoàn phóng viên Việt Nam đang tác nghiệp tại Malaysia xin ở cùng. |
Trận này tuyển Việt Nam ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Bàn mở tỷ số của tuyển Malaysia được thực hiện từ quả phạt đền của Safiq Rahim phút 13, trước khi Huy Toàn rồi Văn Quyết lần lượt ghi bàn đem lại lợi thế cực lớn cho đội bóng của HLV Toshiya Miura trước trận lượt về ở Mỹ Đình ngày 11/12.
CDV Malaysia hành hung CDV Việt Nam
Bão đêm sau chiến thắng 2-1