Tin liên quan
Các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo (IS) đang tận dụng các phương tiện truyền thông xã hội nhằm hứa hẹn với các cô gái trẻ về một cuộc sống xa hoa như trong các lâu đài và dụ dỗ họ gia nhập tổ chức ở Syria. |
Chúng cam kết cuộc sống của các cô gái sẽ giống như những công chúa trong lâu đài cổ tích Disneyland. Gần đây nhất, 3 nữ sinh trung học tại thành phốDenver, bang Colorado đã bỏ nhà tới Syria để gia nhập nhóm khủng bố khát máu hồi tuần trước. Tuy nhiên, ngày 18/10 cảnh sát Đức bắt gặp hai chị em 15 và 17 tuổi cùng một người bạn 16 tuổi. Họ kịp thời ngăn chặn và đưa các cô gái trở về nhà.
Giới chức vẫn chưa biết chính xác những gì khủng bố nói với 3 thiếu nữ. Theo các chuyên gia, IS đã vẽ Syria là một vùng đất mộng mơ, nơi các cô gái có gia đình hạnh phúc và người chồng yêu quý. "Chúng khiến ’con mồi’ tưởng tượng họ như những công chúa như trong truyện cổ tích", bà Mia Bloom, giáo sư nghiên cứu an ninh tại Đại học Massachusetts-Lowell nhận định.
Trong nhiều trường hợp, chúng còn cầu hôn các cô gái. Cô Shannon Conley, 19 tuổi, sống tại bang Colorado thú nhận cô đã có ý định kết hôn với một người đàn ông quen qua mạng là một chiến binh IS.
Nhưng trớ trêu rằng, Syria của IS không có lâu đài Disneyland. Mỹ và đồng minh tiến hành không kích noi này từ tháng 9. Tổ chức giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết hôm 23/10, những trận mưa bom giết chết ít nhất 553 người trong một tháng. Tuy nhiên, con số thương vong thực tế của tổ chức khủng bố có thể cao hơn nhiều.
Đầu tuần này, IS tung đoạn video cho thấy một người đàn ông lớn tuổi người Syria cùng nhiều chiến binh Hồi giáo ném đá một cô gái đến chết vì cáo buộc ngoại tình.