Sớm có bàn thắng dẫn trước do công của Thanh Tùng song phút lơ đễnh của hàng thủ cuối trận khiến U.19 Việt Nam đánh rơi chiến thắng đáng tiếc.
Dù sao, với trận hòa 1-1 trên thế thắng, U.19 Việt Nam đã làm các cầu thủ và HLV U.19 Trung Quốc phải toát mồ hôi và mặt tái mét.
Hoàng Thanh Tùng sớm đưa U.19 Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0. Anh cũng là cầu thủ duy nhất ghi bàn cho U.19 Việt Nam tại giải đấu này.
Hai cơ hội đáng tiếc bị cầu thủ U.19 Việt Nam bỏ lỡ trong trận gặp U.19 Trung Quốc.
Thủ môn U.19 Trung Quốc phải câu giờ ở cuối trận.
Hàng tiền vệ U.19 Việt Nam đã có một trận đấu thành công, đặc biệt là Anh Tuấn.
HLV U.19 Trung Quốc, Zheng Xiong trước trận gặp U.19 Việt Nam rất ngạo nghễ, giữa hai hiệp mặt xanh lét và sau trận thở phào nhẹ nhỏm.
U.19 Trung Quốc suýt nữa đã ôm hận vì coi thường U.19 Việt Nam.
Rất tiếc Công Phượng không thể giúp U.19 Hàn Quốc. Cả hai "Messi châu Á" phải ra về sau vòng bảng.
U.19 Việt Nam không thể giúp cả hai đội vào vòng sau.
Hàng thủ U.19 Việt Nam yếu ớt như mèo hen.