Chưa biết giải quyết chuyện của người yêu thế nào, bố mẹ đã biết chuyện và cấm không cho chúng tôi quan hệ với nhau nữa…
Tôi rất đau khổ khi nghe bạn gái nói bị cưỡng bức quan hệ tình dục. Người cưỡng bức cô ấy chính là ông hiệu trưởng trong trường.
Bạn gái tôi đang làm kế toán tại một trường trung cấp. Dù là nhân viên mới, xong cũng được mọi người rất quý mến. Còn ông hiệu trưởng, đã quan tâm đặc biệt đến cô ấy ngay từ ngày mới bước chân vào trường. Phải nói thêm rằng ông hiệu trưởng đã có một gia đình rất hạnh phúc, các con đều đã trưởng thành. Học sinh và các giáo viên trong trường đều nhìn ông bằng con mắt kính trọng. Không ai biết đằng sau vẻ đạo mạo, đáng kính, ông hiệu trưởng lại là một con yêu râu xanh.
![]() |
| Tôi không hiểu em nghĩ gì... |
Bạn gái tôi khóc lóc kể lại việc bị ông ta cưỡng bức. Tôi rất xót xa, nhưng không biết phải nói gì với cô ấy. Tôi hiểu dường như sức chịu đựng của cô ấy đã đi quá giới hạn. Cô ấy nói đã bị lạm dụng như vậy hai lần rồi. Và rất lo sợ, xấu hổ, không dám nói ra sự thật.
Tôi nói sẽ tìm cách vạch mặt người đàn ông đó, nhưng cô ấy bảo tôi đừng làm như vậy vì cô ấy sợ không ai tin, còn cô ấy sẽ mất tất cả, mất cả công việc, cả danh dự. Hơn nữa gia đình đã phải tốn rất nhiều tiền mới chạy được cho cô ấy vào làm trong trường. Cô ấy không muốn những đồng tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ bị mất đi…
Tôi đang rối lên, chưa biết giải quyết chuyện này như thế nào, thì không hiểu tai sao bố mẹ tôi cũng biết chuyện. Các cụ cấm tôi không được yêu cô ấy nữa. Các cụ bảo “không có lửa làm sao có khói, loại con gái như thế về nhà thì trước sau gì cũng hư hỏng, bố mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận con dâu không còn phẩm hạnh…”.
![]() |
| ... khi cứ dấn thân vào nơi đầy cạm bẫy... |
Bố mẹ tỏ thái độ rất kiên quyết, mỗi lần cô ấy tìm đến nhà các cụ đều nói tôi không có nhà. Bố tôi nói thẳng công việc của tôi dạo này rất bận, đừng tìm đến làm phiền tôi nhiều. Các cụ còn nói, sẽ thu xếp cho tôi đi du học vài năm…
Thương người yêu, tôi tỏ ý không muốn cô ấy đi làm ở đó nữa, nhưng cô ấy không đồng ý để mất đi cơ hội công việc.
Tôi không biết người yêu tôi nghĩ gì nữa? Tôi cũng không biết có phải người già có cách nhìn nhận khác lớp trẻ chúng tôi không? Tôi phải làm gì để gia đình tôi có thiện cảm hơn với cô ấy?

