Cả cuộc đời bôn ba vì nghiệp hát
Ngọc Ánh là giọng ca một thời của nhạc trẻ Việt Nam, những năm 80-90 với hàng loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi chị như: Chuyến đò quê hương, không dám đâu, Kiếp đam mê, Anh ba Hưng, Lá xanh, 60 năm cuộc đời, Vết son trên áo… Cái thời mà những cái tên Bảo Yến, Nhã Phương, Cẩm Vân, Ngọc Ánh đã làm sáng bừng dòng nhạc tươi trẻ, trẻ trung tạo tiền đề cho dòng nhạc trẻ hiện tại.
Nhưng năm 1999, Ngọc Ánh bất ngờ theo chồng rời Việt Nam khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và thời hoàng kim của nhạc trẻ Việt Nam.
Khán giả Việt Nam thời đó ai cũng luyến tiếc cho quyết định của Ngọc Ánh, nhưng Ngọc Ánh cho biết chị chỉ rời Việt Nam thời điểm đó, theo chồng chứ không ‘bỏ cuộc chơi’. Sang Mỹ được 3 tháng thì chị đã ký hợp đồng với trung tâm Thúy Nga. Hát ở Thuý Nga 2 năm đến cuối năm 2002 thì chị có em bé. Sau khi sinh con thì chị là ca sĩ tự do.
Ngọc Ánh kể, khi có con cũng là lúc chị có nhiều show nhất. Vì không thể nào vừa đi hát vừa chăm con, chồng thì ở Canada nên Ngọc Ánh đành bấm bụng mang bé về Việt Nam cho ở bên ông bà ngoại. Nỗi buồn nhớ con, rồi chồng ở xa, lại đi diễn liên tục, cuộc sống gia đình chị bắt đầu bị đảo lộn. Không thể sống trong một sức ép cả tinh thần lẫn thời gian, Ngọc Ánh đành ly dị chồng để dồn tâm sức cho việc đi hát và cũng để tranh thủ kiếm tiền nuôi, về quê thăm con.
"Không một người mẹ nào muốn xa con nhưng thời điểm đó, con gái còn bé quá, vẫn chưa học. Nếu mình đi diễn thì phải gửi con cho người ta, giao nhà, giao con và mọi thứ cho người giúp việc, có khi vài ngày hoặc cả tuần mới về nên tôi không an tâm, đành gửi con về nước. Dù sao, ở Việt Nam còn có ông bà ngoại và cô dì. Nhớ con và buồn lắm", Ngọc Ánh trầm giọng nhớ lại.
Ngọc Ánh kể, có con ở Việt Nam nên cứ phải đi về liên tục. Và cuối cùng, để gần con hơn, Ngọc Anh quyết định về lại Việt Nam hát 2008. Nhưng chị vẫn chưa ở hẳn vì còn công việc bên Mỹ. Thế là cuộc sống cảnh hai quê lại tiếp diễn.
"Cuộc đời của một ca sĩ cứ phải đi diễn liên tục, hát vì đam mê, vì kinh tế. Nhưng nhiều khi đi hát mãi rồi có lúc tôi suy nghĩ “mình đang làm cái gì đây?” Có những khi đêm giao thừa, chuyến bay bị delay, một mình ‘vất vưởng’ ở sân bay. Những lúc đó, tôi đã bật khóc vì cảm giác một mình trơ trọi, và luôn hỏi vì sao ta lại ở đây một mình?".
Khi chia sẻ về sự nghiệp và gia đình, Ngọc Ánh cho biết: Các bạn ca sĩ khi còn tuổi trẻ các em cứ hát thoải mái, đến một lúc nào đó cần 1 đứa con thì sẽ buông hết, muốn một gia đình thì sẽ cảm thấy chuyện khác không cần thiết nữa. "Đừng bắt 2 tay 2 sự chọn lựa, 8 năm trời đi đi về về cảm khổ tâm lắm”, chị nói.
Nghề hát cho tôi cuộc sống sung túc
Nhìn Ngọc Ánh bây giờ bình thường, giản dị với cuộc sống nên khi được hỏi “Qua thời hoàng kim của mình, có bao giờ chị cảm thấy hối tiếc không?” Chị đã rất thẳng thắn chia sẻ: “Tôi hát gần hết cuộc đời rồi, còn cảm thấy hối tiếc gì nữa? Dành hết tuổi thanh xuân cho sự nghiệp ca hát mà không lấy chồng, không sinh con. Tùy quan điểm mỗi người nhưng riêng tôi không cảm thấy tiếc nuối gì về nghề".
Tuy nhiên, nhìn lại cuộc sống riêng tư thì Ngọc Ánh cho biết, có hai điều chị thấy nếu như thời gian quay lại, có cơ hội chị sẽ làm khác đi. "Nhưng trong cuộc đời của tôi có 2 cái tiếc, 1 là không được mặc áo dài khi còn đi học phổ thông trung học vì khi đó nhà nghèo quá, cuộc sống lại khó khăn. Cái tiếc thứ 2 là không có con sớm hơn. Tôi hát từ năm 1985, hát đến 2003 là 18 năm mới sinh con ở tuổi 39. Thời đó, tôi mê hát và mê kiếm tiền quá nên không nghĩ đến chuyện riêng tư? Từ thời người ta xe đạp còn chưa có đi thì tôi đã đi xe hơi rồi”, chị không giấu giếm.
Ngọc Ánh kể ngày xưa, có lần Lam Trường qua nhà chơi và hỏi “Căn nhà này chị mua bằng tiền đi hát hả?”. Tôi khẳng định rằng “Có một ngày nào đó em cũng được như vậy, em yên tâm”. Đến bây giờ Lam Trường đã có được như vậy’.
“Thật ra, thời đó đi hát không nhiều tiền như các em bây giờ", Ngọc Anh nói tiếp. "Trong các chương trình đi diễn show Tết ở tỉnh, sau mỗi show tôi đều ra ngoài mua 1 chỉ vàng hoặc 5 phân vàng. Tôi tích luỹ bằng việc mua vàng, sỏ sợi dây cột trong bụng. Sau này có vàng miếng SJC, mẹ may cho tôi 1 cái ruột gà để xỏ vàng vào và đeo trong bụng, để lúc nào cũng mang theo người. Đi hát bao nhiêu năm tiền bạc, danh vọng, địa vị, cuộc sống… mọi thứ đã có hết. Qua Mỹ hay Việt Nam đều đi diễn được. Căn nhà hiện tại đang ở, ngày xưa tôi mua bằng 600 cây vàng’.
Không chỉ chia sẻ về cô con gái cưng, Ngọc ánh còn cho biết, chị may mắn và hạnh phúc khi gặp người chồng thứ 2. Anh và chị gặp nhau ở đất Mỹ và đến năm 2010 thì làm lễ cưới nhỏ với anh tại Việt Nam. Chồng Ngọc Ánh là giáo sư dạy học ở Mỹ, huấn luyện viên thể hình. Điều đáng nói là chồng chị và cô con gái rất hợp tính nhau. Con gái rất hay nghịch ngợm và thích chia sẻ với anh rất nhiều điều trong cuộc sống.
Hiện tại, phần lớn thời gian Ngọc Ánh và ông xã sống ở Việt Nam. Ngoài đi hát, Ngọc Ánh và ông xã còn dạy tiếng Anh tại Việt Nam vì anh là giáo sư ngôn ngữ học, còn chị với mấy chục năm sống ở Mỹ cũng đã học được cách nói chuyện của người Mỹ và muốn dạy những người có nhu cầu tại Việt Nam. Chị còn khoe hình học trò của chị sau 3 tháng luyện thi với chị vừa phỏng vấn đậu để đi du học.