Tin liên quan
Sau chuyến công tác có nhiều bão gió, nhiều lần bị tàu Trung Quốc cản trở, đặc biệt, 2 lần bị tàu Trung Quốc hung hãn đâm va, phun vòi rồng khiến thủng tàu, móp méo thân tàu, các chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam không hề nao núng vẫn khắc phục tình hình, bám trụ thực địa chờ lệnh.
Được lệnh cập cảng sửa chữa và đưa đoàn nhà báo, phóng viên về bờ, tàu CSB 2016 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho phóng viên vừa tác nghiệp tại điểm nóng Hoàng Sa, nơi Trung Quốc ngang ngược đặt giàn khoan trái phép và ngông cuồng cản trở lực lượng chấp pháp của Việt Nam.
Trở về với tâm trạng xúc động nghẹn ngào, trước sự quan tâm của đất liền, Thượng úy Nguyễn Quốc Huy, Chính trị viên tàu CSB 2016, đã bày tỏ quyết tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, bám biển, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.
Tâm trạng bồi hồi trở về đất liền của những chiến sĩ Cảnh sát biền dũng cảm.
Bạn đọc báo Tuổi trẻ tặng chiến tàu 150 triệu đồng
Một số nhà báo chụp ảnh lưu niệm
Vui mừng nhưng cũng bồi hồi lưu luyến chia tay với cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh Đại tá Trần Văn Hậu, người phụ trách dẫn đoàn báo chí ra Hoàng Sa tác nghiệp (Hồng Chuyên)